Mặc dù tại Kim Sơn trời mưa nhưng ngay từ sáng sớm, rất đông bà con, nhân dân địa phương trong trang phục áo đen, băng tang đã tề tựu đầy đủ tại xóm 13, xã Quang Thiện để dự Lễ truy điệu người con ưu tú của quê hương Kim Sơn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Cùng dự Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang còn lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng các ban ngành, đoàn thể, đơn vị chức năng của địa phương và đông đảo gia quyến, bà con họ hàng của Chủ tịch nước ở quê nhà xã Quang Thiện và ở người nhiều địa phương khác cũng đã về dự lễ truy điệu bày tỏ lòng tiếc thương và tiễn biệt Chủ tịch nước về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong không khí trang nghiêm, thương tiếc nghẹn ngào, người dân địa phương cùng lãnh đạo chính quyền các cấp mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ trầm buồn.
Lãnh đạo chính quyền địa phương chia buồn với thân nhân, họ hàng Chủ tịch nước ở xã Quang Thiện tại Lễ truy điệu
Rất đông bà con, nhân dân địa phương đến dự Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà
| "Sáng nay tôi tới đây để thắp nén tâm nhang tưởng nhớ Chủ tịch nước và để tiễn biệt lần cuối đối với ông, một con người tận tụy vì việc nước, việc dân tới hơi thở cuối cùng. Hôm nay, bà con xóm làng chúng tôi đang mong ngóng đón chờ ông sẽ về với quê hương đất mẹ. Cầu cho ông được siêu thoát, an lạc nơi cõi vĩnh hàng" - cụ Nguyễn Thị Mè (76 tuổi, ở xã Quang Thiện) nói. |
Tăng ni Phật tử ở Ninh Bình cầu siêu cho Chủ tịch nước
Người dân Ninh Bình ngóng mong Chủ tịch nước về với quê hương
Người dân ở Ninh Bình lập bàn thờ tưởng nhớ Chủ tịch nước ngay trên con phố mà đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước đi qua
Tăng ni, Phật tử Ninh Bình đọc kinh cầu siêu và chờ đón đoàn xe chở linh cữu Chủ tịch nước về với quê hương
Ngay sau Lễ truy điệu tại quê nhà Chủ tịch nước Trần Đại Quang, rất nhiều người dân Ninh Bình tiếp tục tới viếng và thắp nén tâm nhang cho ông, cùng với đó mọi người cũng đổ ra đứng kín 2 bên đường QL10 chạy qua trung tâm xã Quang Thiện để chờ đón đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê hương để chiều nay ông được hòa mình vào lòng đất mẹ quê hương.
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phần luồng giao thông trên QL10 đoạn chạy qua trung tâm xã Quang Thiện
Con đường từ Trung tâm xã Quang Thiện vào thôn 13, nơi diễn ra Lễ an táng Chủ tịch nước được bảo vệ nghiêm ngặt
Các tăng ni ở Kim Sơn đứng chờ linh cữu Chủ tịch nước về quê hương
Nước mặt nghẹn ngào thương tiếc Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Các tăng ni ở Kim Sơn đọc kinh cầu siêu trong lúc chờ linh cữu Chủ tịch nước về quê hương
Người dân xã Quang Thiện đổ ra ngoài đường để chờ đón lĩnh cữu Chủ tịch nước về quê hương
Trẻ con ở xã Quang Thiện hôm nay được nghỉ học để tiễn đưa Chủ tịch nước về nơi an nghỉ cuối cùng