Ngày 24-8, cơ quan chức năng huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu đang vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc hàng trăm cây ăn quả tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc bị kẻ gian phá hoại.


Theo phản ánh của ông Nguyễn Minh Sơn (49 tuổi, ngụ xã Bình Châu), gia đình ông có 2 ha rẫy trồng cây ăn quả tại xã Bình Châu. Trên khu đất rẫy, ông Sơn trồng cây bơ, mít, sầu riêng đến nay đã hơn 1 năm tuổi.
Ngày 23-8, vợ chồng ông được người quen gọi báo rẫy cây ăn quả bị chặt phá nên lập tức vào kiểm tra. Tới nơi, hai vợ chồng “chết đứng như trời trồng” vì thấy hàng trăm cây bơ, sầu riêng, mít bị chặt, bẻ ngang gốc, lá đang héo rũ dần.

Có mặt tại khu rẫy bị chặt phá của gia đình ông Sơn, phóng viên báo SGGP ghi nhận hàng trăm cây ăn quả đang héo rũ và chết. Hàng loạt cây mít, cây sầu riêng và bơ cao hơn 1 mét bị chặt ngang gốc đứt lìa. Không chỉ chặt phá cây trồng, hệ thống đường ống dẫn nước tưới của khu rẫy cũng bị cắt phá tan tành.
Tổng số cây bị chặt phá ước khoảng 500 cây, thiệt hại hơn 200 triệu đồng. “Để đầu tư làm rẫy, vợ chồng tôi phải vay ngân hàng hơn 200 triệu đồng. Giờ cả rẫy cây bị phá hoại, chúng tôi không còn biết sống sao nữa”, bà Nguyễn Thị Kiều Oanh (vợ ông Sơn) đau khổ nói.

Sau khi vụ việc xảy ra, ông Sơn đã viết đơn trình báo với công an xã Bình Châu.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Trình dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) để Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 4
-
Đã tìm thấy tàu cá cùng 5 ngư dân mất liên lạc trên biển Hà Tĩnh
-
Sóc Trăng ra mắt Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu
-
Máy bay phải quay đầu để cấp cứu một trẻ em Nhật Bản
-
Cưỡng chế, thu hồi hàng loạt cơ sở kinh doanh trước mặt đồi cát bay Mũi Né
-
Thúc đẩy các ứng dụng công dân số, kinh tế số, xã hội số
-
Mưa to, gió lớn, thông đổ vắt ngang đèo Prenn
-
Khẩn trương ứng phó áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão
-
Tự ý đắp đập, ngăn suối để nuôi cá tầm
-
Chống ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất: Phải “uống thuốc” đủ liều