
Sau hai ngày được giải cứu khỏi bàn tay tàn bạo của bảo mẫu Lê Thị Hương và được chăm sóc chu đáo, ngày 27-10, bé gái 2 tuổi tên My (ở phường Yên Đổ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã có dấu hiệu hồi phục tốt.
Cùng với việc khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm kẻ thủ ác, giáo dục người mẹ thiếu trách nhiệm, chính quyền và ngành chức năng cùng cộng đồng xã hội ở Gia Lai đã có nhiều nghĩa cử giúp cháu bé sớm hòa nhập cộng đồng.

Chị Như đang chăm sóc cháu My.
Trở lại Khoa Ngoại cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai sáng 27-10, bé gái đang được những người tình nguyện cùng các y, bác sĩ ở đây chăm sóc chu đáo. Sau một giấc ngủ sâu, bé đã ăn được cháo và uống sữa. Mặt đã bớt bầm tím, chân đã bớt sưng, những vết cắt được băng bó cẩn thận.
Bà Trần Thị Minh Huyền (cán bộ Chi hội phụ nữ tổ 7, phường Ia Kring) là một trong những người phát hiện và tổ chức cứu bé My ra khỏi bàn tay độc ác của Lê Thị Hương, cho biết: Bảo mẫu Lê Thị Hương đã vài lần bị công an phường mời lên giáo dục về hành vi ngược đãi trẻ em nhưng sau đó vẫn được thả về.
“Cách đây 8 ngày, khi chúng tôi vô hỏi thăm thì Hương luôn có hành động xỉ vả cháu bé, đối xử rất thậm tệ. Tôi bàn với mấy chị em tìm cách giải cứu cháu bé ra khỏi bàn tay độc ác của Hương. Bà con ở đây rất phẫn nộ trước hành vi độc ác của Hương, nhưng không ai giám can thiệp, vì sợ bị trả thù” – chị Huyền nói thêm.
Không rõ từ nguồn thông tin nào, tối 26-10, một phụ nữ tên Nguyễn Thị Thế Sự xuất hiện tại phòng điều trị, đề nghị nhận lại đứa bé về để giao cho người khác nuôi. Đi cùng Sự là một nhóm thanh niên “tóc xanh tóc vàng”, khiến nhiều người có mặt tại phòng cấp cứu lo sợ.
Chị Nguyễn Thị Như Như, người tình nguyện chăm sóc bé từ ngày nhập viện đến nay cho biết: “Lúc đưa sang Công an phường Yên Đổ, em bé rất yếu. Tôi tình nguyện nuôi và được lãnh đạo chính quyền, các cấp các ngành ở địa phương quan tâm nên bé đã hồi phục. Khi nào xuất viện, tôi sẽ giao lại cho chính quyền địa phương. Tối qua mẹ cháu bé lên đây, mang theo cả mấy người “tóc xanh tóc đỏ”, chúng tôi sợ quá phải nhờ đến bảo vệ và công an can thiệp”.
Tại cơ quan công an, chị Sự cho biết, em bé tên là Nguyễn Kiều Diễm My, sinh ngày 24-9-2006 tại phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Bản thân chị Sự cũng không xác nhận được cha đứa bé là ai.
Chị Sự kể lại với những người tình nguyện chăm sóc em bé tại bệnh viện rằng, cách đây khoảng 6 tháng, nhận được tin đe dọa về tính mạng, phải rời khỏi Gia Lai nên chị gửi đứa bé lại cho Hương chăm sóc với giá 800 ngàn đồng/tháng. Nhưng 4 tháng qua, do không có tiền, chị không lên thăm con và cũng không dám liên lạc với Lê Thị Hương.
Theo sổ nhật ký của những người tình nguyện nuôi bé My ghi lại, từ ngày 24-10 đến nay đã có nhiều người đến thăm, cùng với việc cho quần áo, đường, sữa, trái cây..., nhiều người đã quyên góp giúp cháu được hơn 3 triệu đồng tiền mặt.
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Long, Trưởng Công an TP Pleiku, có khả năng trong ngày 28-10, Cơ quan điều tra sẽ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hương với tội hành hạ người khác. Theo Điều 110 Bộ luật Hình sự, hành vi hành hạ trẻ em sẽ bị phạt tù từ 1 đến 3 năm.
Trước đó, Công an phường Yên Đổ đã xử lý hành chính đối với ông Trần Đại Luyện (chủ nhà trọ cho Thị Hương thuê) vì đã có hành vi lăng mạ phóng viên báo chí và người thi hành công vụ. Tối 27-10, chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm điểm trước dân đối với ông Luyện.
Chủ tịch UBND thành phố Pleiku, ông Nguyễn Hồng Hà, cho biết địa phương đang tiến hành các thủ tục để khen thưởng đột xuất đối với 6 cá nhân công tác tại Hội Phụ nữ phường Ia Kring đã có tinh thần tố cứu người bị nạn và dũng cảm đấu tranh với nạn ngược đãi trẻ em.
Theo thống kê của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm hình sự, Bộ Công an, chỉ tính riêng trong 3 năm từ 2005-2007, cả nước đã xảy ra 5.070 vụ xâm hại trẻ em, bắt giữ 6.215 đối tượng, 5.188 trẻ em bị xâm hại. Trong đó án giết hại trẻ em chiếm 5,2%; án xâm hại tình dục trẻ em chiếm 56,3%; cố ý gây thương tích cho trẻ em chiếm gần 15% tổng số vụ xâm hại trẻ em. |
Quốc Học
- Thông tin liên quan: Gia Lai: Một bé gái bị hành hạ dã man