Xuân yêu thương

Mỗi độ xuân về, hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo diễn ra khắp cả nước. Điều này trở thành nghĩa cử cao đẹp mang tính nhân văn của dân tộc. Bên cạnh những phần quà của các cơ quan nhà nước giúp các hộ nghèo ăn Tết, nhiều tổ chức, câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện, nhà hảo tâm… chung tay góp sức, mang Tết đến tận các miền xa xôi, hẻo lánh.
Xuân yêu thương

Mỗi độ xuân về, hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo diễn ra khắp cả nước. Điều này trở thành nghĩa cử cao đẹp mang tính nhân văn của dân tộc. Bên cạnh những phần quà của các cơ quan nhà nước giúp các hộ nghèo ăn Tết, nhiều tổ chức, câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện, nhà hảo tâm… chung tay góp sức, mang Tết đến tận các miền xa xôi, hẻo lánh.

Tết về trên những buôn làng

Vừa qua, Tổ đình Phước Tường (Q.9, TPHCM) có chuyến phát quà Tết cho đồng bào nghèo ở Đắk Lắk, Kon Tum. Địa chỉ thiện nguyện đầu tiên là xã Ea Kuêk (Đắk Lắk), nơi người dân còn gặp nhiều khó khăn. Những phần quà được trao đến tay người dân là cả tình cảm, tấm lòng của các nhà sư, phật tử… đã vận động, quyên góp với ước muốn đem đến sự ấm áp, sẻ chia và hy vọng dân làng được hưởng mùa xuân ấm cúng. Tại đây, đoàn đã trao 100 phần quà cho các hộ nghèo. Ngoài ra, các trẻ em còn nhận được tập vở, cặp sách, bánh kẹo, sữa…

Tiếp tục hành trình đi Kon Tum, đoàn tiến sâu vào núi rừng để đến bản làng xã Măng Bút (huyện Konplong, Kon Tum). Từ 3-4g sáng, người dân đã thức dậy để đi bộ đến 7-8g sáng mới tới điểm phát quà. Nhìn những ánh mắt mong chờ xen lẫn hạnh phúc của dân làng, nhiều thành viên trong đoàn không giấu nổi xúc động. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, lại là nơi hoang sơ vắng vẻ, ít có đoàn từ thiện ghé thăm nên khi đoàn đến, người dân rất vui mừng với 320 phần quà được trao tặng người nghèo.

Tổ đình Phước Tường (Q.9, TPHCM) phát quà Tết cho đồng bào nghèo ở Kon Tum

Quay trở về, đoàn đến với đồng bào nghèo xã Ea Kiết (Đắk Lắk), trao tặng 150 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng gồm 10kg gạo, 1 thùng mì, 1 lít nước mắm, 1kg đường, 0,5kg cá khô, quần áo ấm…

Thượng tọa Thích Nhựt An, trụ trì Tổ đình Phước Tường, chia sẻ: “Tết truyền thống là niềm vui với mọi người nhưng cũng là nỗi lo của người nghèo. Khắp nơi vẫn còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh, cơ nhỡ, kém may mắn, không có được cái Tết đúng nghĩa. Chùa chỉ có tâm nguyện mang đến cho bà con những phần quà Tết, đem chút hơi ấm an lành ngày xuân cho bà con nghèo Tây Nguyên”.

Biển Hồ có xuân

Mới đây, CLB Chuyến xe Nghĩa tình do ông Thích Lệ Ngạn thành lập, dưới sự hỗ trợ và cộng tác của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, đặc biệt là sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TPHCM, đã thực hiện chuyến phát quà Tết cho đồng bào người Việt tại Biển Hồ (Campuchia). 400 phần quà, mỗi phần trị giá 400.000 đồng gồm mì, gạo, bánh kẹo, quần áo, nước tương đã đến với người nghèo. Các thành viên trong đoàn đã thật sự xúc động khi đặt chân đến đây, một nơi hoang sơ, nắng cháy da, khí hậu khô hanh, đường đến địa điểm phát quà vất vả, vận chuyển lương thực từ đất liền ra gần 3km.

CLB Chuyến xe Nghĩa tình tặng quà Tết cho bà con Việt kiều ở Biển Hồ (Campuchia)

“Người Việt ở đây đa phần sống bằng nghề đánh bắt cá để đổi lương thực. Tôi mong sao những ai có tấm lòng nhân ái hãy một lần ghé thăm, chia sẻ ít nhiều để có thể cảm nhận được hoàn cảnh vất vả của kiều bào ở đây”, ông Thích Lệ Ngạn chia sẻ.

Sau đó, trong tuần đầu tháng 2, CLB xuất phát về đất mũi Cà Mau thăm và tặng quà Tết cho các gia đình gặp khó khăn đang sinh sống tại rừng U Minh Hạ, với 200 suất quà trị giá 300.000 đồng/suất gồm mì, gạo, nước tương và bánh.

Giới trẻ chung tay mang Tết đến người nghèo

Chiến dịch Xuân Tình nguyện 2015 của Hội Thanh niên Phước Tường Thiện nguyện (Q.9, TPHCM) đã phát động được hơn một tháng. Để có đủ kinh phí cho chuyến phát quà tại làng dân tộc Châu Ro (Xuân Lộc, Đồng Nai), trong một tháng các bạn trẻ thiện nguyện đã tổ chức thu gom ve chai, bán bao lì xì Tết tại các công viên, bán nước sâm lạnh và kêu gọi sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Hội đã tặng 150 phần quà, gồm 100 phần quà thiếu nhi và 50 phần quà cho các hộ nghèo.

“Bên cạnh những phần quà cho bà con thì “Nồi cháo yêu thương” thật sự để lại nhiều cảm xúc trong lòng các bạn trẻ. Bằng tình yêu thương, các bạn trong Hội đã trao đến các em nhỏ những chén cháo ấm lòng trong những ngày giáp Tết. Những chuyến thiện nguyện như thế này đã giúp sinh viên chúng tôi được chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, giúp chúng tôi mở rộng trái tim mình hơn”, bạn Minh Mẫn, Hội trưởng Hội Thanh niên Phước Tường Thiện nguyện cho biết.

CLB Ấm áp Tình người (Q.Bình Thạnh, TPHCM) với thông điệp tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách nhiều năm qua đã có rất nhiều hoạt động thiện nguyện đáng ghi nhận. Trên tinh thần đó, xuân này, CLB đã tích cực thực hiện 3 chương trình thăm hỏi, tặng quà, chữa bệnh và phát thuốc tại Phú Túc (huyện Định Quán, Đồng Nai), Long Hải (Vũng Tàu), Vĩnh Long. Ngày 8-2, CLB tổ chức chuyến phát quà Tết cho đồng bào nghèo tại huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ) và phát quà cho trẻ em nghèo sinh sống trên ghe thuyền tại chợ nổi Cái Răng.

CLB Ấm áp Tình người (Q.Bình Thạnh, TPHCM) tặng quà Tết cho bà con nghèo

Chị Mai Thị Thanh Trúc, Chủ nhiệm CLB Ấm áp Tình người, cho biết: “Xung quanh chúng ta đâu đó vẫn còn nhiều mảnh đời khó khăn và cơ cực. Về lại những vùng quê nghèo khó, thấy ước mong đơn sơ của bà con mình là có gạo, mì, mắm, muối đủ đầy những ngày Tết. Ngày thường, với điều kiện kinh tế khó khăn, để mua sắm đã là một vấn đề. Tôi chỉ có ước nguyện cùng các nhà hảo tâm và các bạn trẻ thiện nguyện cùng nhau, mỗi người một ít, chia sẻ hơi ấm tình người để những ngày Tết của bà con được ấm no hơn trong tình thương của cộng đồng”.

Những chuyến xe mang bao nghĩa tình ấm áp vẫn ngược xuôi đâu đó trên các cung đường dẫn về những buôn làng, những miền quê xa xôi… Những chuyến xe mang theo yêu thương để người dân cảm nhận được trong cuộc sống vẫn luôn có những tấm lòng nhân ái hướng về những mảnh đời còn gặp nhiều bất hạnh, khó khăn.*

Đoàn công tác do Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM vừa phối hợp Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức chuyến thăm, tặng quà Tết, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho kiều bào và người dân nghèo tại Campuchia. Tại Trường Tiểu học Hữu Nghị Khmer - Việt Nam Tân Tiến (ấp Ta Ngâu, phường Nê Rôth, quận Chbar Ompoeur, TP Phnom Penh), đoàn đã thăm và tặng quà Tết (500.000 đồng/phần); khám bệnh, phát thuốc miễn phí giúp 500 kiều bào và người dân nghèo Campuchia. Dịp này, thông qua Báo Sài Gòn Giải Phóng, CLB từ thiện Kim Hằng hỗ trợ 30 triệu đồng.
Nằm trong chuỗi hoạt động thiện nguyện dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, ngày 6-2, Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Cần Giờ, Công ty An Thái An phối hợp đoàn bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM tổ chức chuyến khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Đây là xã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang, bởi đây là cái nôi của phong trào cách mạng tại Biên Hòa trong suốt quá trình kháng chiến chống Pháp, Mỹ. Tại đây, đoàn tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng 200 phần quà trị giá 300.000 đồng/phần cho 200 hộ dân và tặng 300 phần quà trị giá 250.000 đồng/phần cho trẻ em.
Xuân yêu thương ảnh 4

Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Cần Giờ thường xuyên đồng hành với Bệnh viện Nhi Đồng 2 khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người nghèo

Đ.THỤY

VÕ THẮM

Tin cùng chuyên mục