Phản ảnh việc xây dựng điểm kinh doanh xăng dầu trái phép tại di sản Phong Nha-Kẻ Bàng-Quảng Bình

Phóng viên Báo SGGP bị hành hung

(SGGP).- Vào lúc 7 giờ 30 sáng 1-9, khi phóng viên Báo SGGP thường trú tại Quảng Bình (anh Minh Phong) đang ăn sáng tại quán số 7 đường Thanh Niên (Đồng Hới) thì ông Trần Sỹ Huân, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hưng Phát (73-Lê Lợi-Đồng Hới) tiến đến hỏi: “Anh có phải nhà báo Sài Gòn Giải Phóng. Có phải anh viết cây xăng trái phép của tôi không?”. Ngay lúc đó, ông Huân đã đấm mạnh vào mắt trái của anh Phong, gây sưng sống mũi và má trái, đồng thời hăm dọa: “Đánh chết tụi nhà báo nếu viết cây xăng của tao”.

Đến trưa cùng ngày, trên đường đi công tác từ huyện Quảng Ninh về, PV Minh Phong vào quán số 7 đường Thanh Niên ăn trưa, bất ngờ ông Huân lại xuất hiện, tiếp tục hăm dọa. Ông còn vào bếp của quán xách dao ra đòi chém. Anh Minh Phong phải bỏ lại xe máy, chạy bộ đến Công an phường Hải Đình nhờ can thiệp. Lúc này, ông Huân dùng ô tô 4 chỗ 73L-6229 đuổi theo qua 2 khu phố mới chịu bỏ đi. Rất may lúc đó có sự xuất hiện kịp thời của anh Trần Nhân Tiến, Công an Hải Đình, sự việc mới tạm ổn.

Được biết, Công ty TNHH Thương mại Hưng Phát của ông Trần Sỹ Huân đã kết hợp với ông Trần Xuân Bé (tại thôn Cù Lạc 1, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình) xây dựng ngay trong lòng di sản Phong Nha-Kẻ Bàng một điểm kinh doanh xăng-dầu trái phép (không có đủ giấy tờ hợp lệ như giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh xăng dầu tại Cù Lạc). UBND sở tại đã 4 lần ra quyết định phạt, UBND huyện 2 lần ra quyết định đình chỉ. Sở Công thương tỉnh không cấp phép xây dựng và khẳng định sai pháp luật. Đích thân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Bích Lựa chỉ đạo xử lý nghiêm cây xăng trái phép trên, nhưng...ông Huân vẫn cho xây. Báo SGGP 12 giờ đưa tin, ảnh phản ánh. Tiếp theo đó, các cơ quan báo chí khác vào cuộc.   

PV

Tin cùng chuyên mục