Vụ hành hạ dã man bé trai 14 tuổi tại Cà Mau: Dân phẫn nộ đòi dỡ nhà kẻ thủ ác

Do quá bức xúc trước hành động man rợ của vợ chồng Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm, sáng ngày 3-5, trên 300 người dân ở địa phương đã kéo đến đòi dỡ nhà và “trị tội” kẻ thủ ác Mã Ngọc Thơm (chủ trại giống hành hạ em Hào Anh, ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau). Công an huyện Đầm Dơi đã kịp thời điều động lực lượng đến ngăn cản kịp thời đám đông phẫn nộ.

Chiều cùng ngày, Công an huyện Đầm Dơi đã đưa cháu Hào Anh (Nguyễn Hoàng Anh) đi giám định tỷ lệ thương tật. Thương cảm trước hoàn cảnh của Hào Anh, mấy ngày qua, nhiều tổ chức và cá nhân đến tặng quà, hỗ trợ tiền cho Hào Anh và gia đình, trị bệnh để sớm hồi phục.

Ông Đoàn Quốc Khởi, Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ vụ án.

Đ.Mũi

  • Thông tin liên quan:

- Mẹ con cháu Hào Anh phải được chính quyền bảo vệ

- Cà Mau: Xử lý nghiêm kẻ hành hạ trẻ vị thành niên

Tin cùng chuyên mục