Khen sao cho đúng?

Hiện nay, dường như giới ca sĩ Việt đang “bội thực” rất nhiều lời khen từ phía báo chí, nhất là những trang báo mạng mang tính chất giải trí? Nếu những bài báo khen khách quan, chính xác thì không cần luận bàn nhưng đằng này một số báo viết bài, khen ngợi hết sức sáo rỗng. Phải chăng những bài viết khen ngợi, tán thưởng là nhằm vì “lợi ích nhóm” hoặc do ca sĩ là “gà” của chính mình?
Khen sao cho đúng?

Hiện nay, dường như giới ca sĩ Việt đang “bội thực” rất nhiều lời khen từ phía báo chí, nhất là những trang báo mạng mang tính chất giải trí? Nếu những bài báo khen khách quan, chính xác thì không cần luận bàn nhưng đằng này một số báo viết bài, khen ngợi hết sức sáo rỗng. Phải chăng những bài viết khen ngợi, tán thưởng là nhằm vì “lợi ích nhóm” hoặc do ca sĩ là “gà” của chính mình?

Trong đêm nhạc “Nghìn trùng xa cách” tưởng nhớ các nhạc sĩ tên tuổi trong làng âm nhạc Việt Nam như Phạm Duy, Đoàn Chuẩn - Từ Linh và Văn Cao với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng nhưng khi trình bày ca khúc, ca sĩ đã biến tấu, phá cách “mụ mị” quá đà trên sân khấu, thể hiện rất quằn quại, kịch tính và còn luyến láy thêm nhiều đoạn tùy hứng, trong khi từng nốt nhạc là những tiết tấu chậm rãi, giai điệu thâm trầm, buồn man mác và nhẹ nhàng, sâu sắc. Thậm chí có ca sĩ đưa micro xuống phía dưới hàng ghế khán giả để chờ sự đồng cảm, cộng hưởng nhưng chỉ nhận sự im lặng, hờ hững đến khó chịu và đương nhiên thiếu vắng những tràng pháo tay của khán giả… Lạ thay, sau đêm diễn nữ ca sĩ ấy vẫn nhận được rất nhiều bài báo trên mạng khen ngợi, nào là đẳng cấp, cá tính, tuyệt vời?

Các ca sĩ tham gia đêm nhạc Nghìn trùng xa cách. Ảnh: S.T.

Các ca sĩ tham gia đêm nhạc Nghìn trùng xa cách. Ảnh: S.T.

Ca sĩ Phương Thanh, Thanh Lam hay Tùng Dương… đều là những ca sĩ có cá tính trong âm nhạc. Nhưng điều đó không có nghĩa trong tất cả mọi tác phẩm âm nhạc, nhất là dòng nhạc xưa vốn rất kén người nghe, họ đều có thể hát hay và mang “cái thần” tuyệt đối của mọi tuyệt phẩm đến với khán giả thưởng thức! Tôi tin bản thân họ là những nghệ sĩ đích thực nên không thích những lời ngợi khen, tán thưởng “adua”, hoàn toàn không thực chất.

Báo chí nói chung và những trang báo mạng suy cho cùng là những cơ quan truyền thông, phản ánh khách quan mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực văn hóa nghệ thuật rất được công chúng quan tâm. Với những người làm báo thiếu khách quan hoặc làm báo theo kiểu “adua”, khen chê vì mục đích riêng để tâng bốc ca sĩ là “gà” nhà… vô hình trung làm cho tốt, xấu, hay, dở lẫn lộn, đánh lừa một bộ phận khán và làm “hư hỏng” một bộ phận ca sĩ trẻ hiện nay!  

MINH VŨ (Tân Bình)

Tin cùng chuyên mục