Giá của hào quang

Lẽ thường cuộc sống, chẳng có ai đi đến vinh quang và danh vọng mà lại không trả giá. Thế nhưng cảm nhận một cách khốc liệt nhất cái giá của hào quang nơi những cô cậu bé đang còn tuổi ăn tuổi học thì quả thật xót xa. Có lẽ những người tổ chức chương trình Giọng hát Việt nhí cũng chưa thể hình dung hết những hệ lụy dai dẳng mà chương trình mang tới cho những người liên quan, ngay cả khi chương trình đã kết thúc. Đặc biệt là các bé lên ngôi trong chương trình: bé Quang Anh và nhất là cô bé có giọng hát dân ca ngọt lịm Phương Mỹ Chi!

Lẽ thường cuộc sống, chẳng có ai đi đến vinh quang và danh vọng mà lại không trả giá. Thế nhưng cảm nhận một cách khốc liệt nhất cái giá của hào quang nơi những cô cậu bé đang còn tuổi ăn tuổi học thì quả thật xót xa. Có lẽ những người tổ chức chương trình Giọng hát Việt nhí cũng chưa thể hình dung hết những hệ lụy dai dẳng mà chương trình mang tới cho những người liên quan, ngay cả khi chương trình đã kết thúc. Đặc biệt là các bé lên ngôi trong chương trình: bé Quang Anh và nhất là cô bé có giọng hát dân ca ngọt lịm Phương Mỹ Chi!

Trong suốt chương trình diễn ra, các em bị quây kín trong một mớ bòng bong những điều tiếng của dư luận, sau cuộc thi, dư luận vẫn không buông tha cho các bé. Ai đẩy các bé vào guồng quay thị phi khốc liệt của thị trường showbiz? Nếu không có chương trình này mà thay vào đó là một chương trình khác mang ý nghĩa nhân văn và trong sáng phù hợp với lứa tuổi các em hơn thì câu chuyện có lẽ đã diễn biến ở chiều hướng khác. Hoặc chí ít những người làm chương trình đừng mải mê chạy theo việc tối đa hóa lợi nhuận bất chấp tất cả để đẩy dư luận đi quá xa thì có khi, mọi chuyện đã không phát triển theo chiều hướng khó kiểm soát như hiện tại.

Vì gia đình và bản thân các bé? Cũng có lẽ. Bởi hơn ai hết, gia đình phải là chỗ trú an toàn cho trẻ thơ, là bức tường chắn an toàn của trẻ trước bất kỳ những cám dỗ nào bên ngoài xã hội. Dù với bất kỳ lý do gì, đẩy con trẻ vào vòng xoáy lợi danh quá sớm là điều hết sức cân nhắc. Âu đây cũng là bài học đắt giá cho các bậc phụ huynh.

Vì dư luận xã hội? Vì guồng quay vô cảm và khắc nghiệt của showbiz? Cũng có lẽ. Nếu dư luận xã hội không hào hứng, hồ hởi hùa vào, dù ở phía nào và vô tình hay cố ý, để góp phần đẩy độ “nóng” chương trình lên mức kỷ lục, từ đó tác động trở lại thị trường biểu diễn, để các bầu sô té nước theo mưa nhằm trục lợi thì có lẽ cũng không khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn như những gì đang diễn ra.

Vì truyền thông? Có lẽ đây mới là một trong những nguyên nhân chính yếu. Mỗi ngày trên các tờ báo mạng đập vào mắt chúng ta những thông tin như: Quang Anh gây sốt với “nụ hôn đồng tính”, Phương Mỹ Chi có nguy cơ bị buộc thôi học, Phương Mỹ Chi hét giá cát xê... hay FC Quang Anh FC Mỹ Chi gây náo loạn đêm diễn... khiến chúng ta không thể không đặt câu hỏi: Đâu là lương tâm, đạo đức của người cầm bút cũng như đâu là giới hạn của quyền được thông tin, nhất là trong trường hợp liên quan đến trẻ em?

Trong một thông điệp đưa ra gần đây, người nhà bé Phương Mỹ Chi đã phải kêu gọi truyền thông và dư luận hãy để bé sống trong thế giới bình yên mà bé vốn phải có. Đúng vậy, xin hãy để các bé bình yên nhưng có lẽ trước hết hãy bắt đầu từ chính gia đình của các bé, hãy giúp các bé được sống trong môi trường thoải mái, trong sáng phù hợp với lứa tuổi của mình.

KHẮC THI

Tin cùng chuyên mục