Vụ “hỏi cung” một học sinh 10 tuổi

Bài học đau xót về công tác quản lý giáo dục

Thông tin liên quan
Bài học đau xót về công tác quản lý giáo dục
Bài học đau xót về công tác quản lý giáo dục ảnh 1

Ngày 17-4, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đặng Huỳnh Mai đến Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM trực tiếp thăm hỏi cháu Huỳnh Thị Ngọc Trâm - học sinh bị “hỏi cung” (vụ mất 47.800 đồng) ở Đồng Tháp (ảnh). Theo Thứ trưởng Đặng Huỳnh Mai, đây là một bài học đau xót về công tác quản lý của ngành giáo dục. Thay mặt Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng Đặng Huỳnh Mai tặng gia đình cháu Trâm 3 triệu đồng. Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Đặng Huỳnh Mai đã đến Trường tiểu học An Hiệp 2 và gia đình cháu Ngọc Trâm (xã An Hiệp, Châu Thành, Đồng Tháp) tìm hiểu sự việc để có biện pháp giúp cháu Trâm mau hết bệnh, sớm đến trường.

Trước đó, lãnh đạo UBND và UBMTTQ tỉnh Đồng Tháp đến BV Nhi đồng 1 TPHCM thăm và tặng quà cháu Trâm.

Sau gần 1 tháng xảy ra sự việc, đến nay cháu Trâm vẫn còn sợ hãi, thỉnh thoảng hét to lên rồi đấm vào ngực thình thịch hoặc cắn vào tay mình. Một điều đáng lưu ý là những người mà cháu Trâm tìm đánh phần lớn là nam. Một bác sĩ tâm lý BV Nhi đồng 1 lý giải rằng “bởi những người làm cho cháu hoảng sợ trước đó đều là nam cả (từ hiệu trưởng trường đến phụ trách đội và trưởng-phó công an xã)”.

NG.TR - B.Đ.

Thông tin liên quan

* Phải xử lý thật nghiêm khắc 

* Chuyển công tác hiệu trưởng Lưu Văn Ca và tổng phụ trách đội Lê Văn Xem

Tin cùng chuyên mục