Báo SGGP hỗ trợ bệnh nhân ghép não, hoàn cảnh khó khăn tại Thanh Hóa

Ngày 17-5, đại diện Báo SGGP tại Thanh Hóa phối hợp Phòng Công tác xã hội và Khoa Phẫu thuật thần kinh - Lồng ngực (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) đã trao số tiền 16 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP trợ giúp hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn phải ghép não.
Thay mặt Báo SGGP, đại diện Phòng Công tác xã hội và Khoa Phẫu thuật thần kinh - Lồng ngực (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) trao tiền hỗ trợ cho chị Hoàng Thị Thương - vợ anh Nguyễn Văn Hưởng

Thay mặt Báo SGGP, đại diện Phòng Công tác xã hội và Khoa Phẫu thuật thần kinh - Lồng ngực (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) trao tiền hỗ trợ cho chị Hoàng Thị Thương - vợ anh Nguyễn Văn Hưởng

Trước đó, ngày 14-4, Báo SGGP có bài “Bố chờ ghép não, 3 con bơ vơ” phản ánh hoàn cảnh thương tâm của gia đình anh Nguyễn Văn Hưởng (38 tuổi, trú thôn Trung Cự, xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Chị Hoàng Thị Thương, vợ anh Hưởng kể, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo. Anh chị có 3 con nhỏ, cháu đầu học lớp 1, cháu thứ hai 4 tuổi và cháu út 14 tháng tuổi. Cháu đầu bị tim bẩm sinh, đã phải làm phẫu thuật. Ngoài trông chờ vào 2 sào ruộng, tiền trợ cấp từ nhà nước, anh chị phải đi làm công nhân, lao động tự do để kiếm sống, nuôi con.

Giữa tháng 2 vừa qua, anh Hưởng không may bị tai nạn chấn thương sọ não. Anh phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để phẫu thuật khẩn cấp, sau đó não được gửi ra một bệnh viện ở Hà Nội để nuôi chờ ghép. Trong khi mẹ đưa bố đi viện, 3 con phải nhờ cậy ông nội nhưng ông bị dị tật tay nên rất cơ cực.

Đến nay, anh Hưởng đang được các bác sỹ kiểm tra các điều kiện để có thể ghép não.

Chị Hoàng Thị Thương xúc động: “Thay mặt gia đình, tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn tấm lòng của bạn đọc Báo SGGP, sự quan tâm hỗ trợ của Phòng Công tác xã hội và Khoa Phẫu thuật thần kinh - Lồng ngực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Nhờ sự giúp đỡ này, gia đình tôi vơi đi một phần nỗi lo trong quá trình chồng tôi đi viện”.

Tin cùng chuyên mục