(SGGP).- Theo phản ánh của bạn đọc Báo SGGP, trưa 26-10, em N.T.T.N., học sinh lớp 9 Trường THCS Minh Đức, quận 1 đã lấy dao rọc giấy cắt cổ tay tự tử tại lớp học. Nhà trường kịp thời đưa em xuống phòng y tế trường băng bó vết thương. N. đã khóc nức nở và không muốn gặp gia đình.
Trao đổi với Báo SGGP, Ban giám hiệu Trường THCS Minh Đức, khẳng định N. tự tử là do buồn chuyện gia đình. Chiều 25-10, vừa tan học ra, em N. bị mẹ chặn đánh đến sưng cả mặt. Nhà trường đã mời cậu của N. đến đón và tá túc ở nhà cậu. Sáng 26-10, N. được cậu đưa đến trường nhưng tâm lý vẫn còn bất ổn.
Được biết, hoàn cảnh của N. rất đáng thương. Em mồ côi ba từ nhỏ, mẹ nghiện ma túy và có gia đình khác nên em sống với ngoại. Trước mắt, Trường THCS Minh Đức sẽ miễn học phí cho em yên tâm học hành.
Hg.L.
Các tin, bài viết khác
-
Tia cực tím gây hại cao ở khu vực Nam bộ
-
Gửi con đi nhà trẻ
-
Đời ghe, đời người…
-
Đồng bộ thể chế pháp luật về thu hút, trọng dụng nhân tài
-
Bát nháo phân lô, bán nền tại Nam Trung bộ - Tây Nguyên: Thủ tướng chỉ đạo làm rõ
-
“Thủ phủ” hoa cúc vào xuân
-
Khám phá vườn bonsai mọc ngược giữa phố
-
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội mở cửa cho người dân tham quan
-
Quất Tứ Liên chín sớm đón tết
-
Rừng thảo dược trên đỉnh Cà Đam