Bữa cơm ở xã Đại Hải

Bữa cơm ở xã Đại Hải
Bữa cơm ở xã Đại Hải ảnh 1

Đoàn từ thiện do nhóm event Những người bạn và  Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Minh Tâm về xã Đại Hải huyện Kế Sách (Sóc Trăng) ngày 27-4-2008.

Đúng ngày này, giá gạo trên cả nước tăng gấp đôi, gây lo lắng cho người dân từ TP đến nông thôn. Xã Đại Hải có hơn 20% hộ nghèo. Biết chúng tôi đi tặng quà cho người dân nghèo, bà con ai cũng vui vẻ và hỏi thăm “có gạo không chú, tui cần nhất là gạo”.

Đến trưa khi đã phát gần xong 400 phần quà cho những hộ nghèo, chúng tôi theo chân những em học sinh, những người có đạo đến nhà ăn của nhà thờ Bắc Hải xã Đại Hải (ảnh). Không khí ở bàn ăn thật ấm cúng và đầy nghĩa tình.
 
Đều đặn trong nhiều năm nay, thứ bảy hàng tuần, nhà thờ đều tổ chức bữa ăn nghĩa tình cho người nghèo, những ai đi lễ nhưng xa nhà được bữa ăn để ấm bụng. Kinh phí của mỗi buổi ăn lên đến 1 triệu đồng, chưa kể rau dưa, bầu bí bà con đóng góp cho nhà thờ. Bữa ăn này được duy trì một phần cũng nhờ đóng góp của những mạnh thường quân.
 

TRẦN KỲ PHONG (CLB Phóng viên trẻ Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM)

Tin cùng chuyên mục