
(SGGPO) – Chiều 2-6, lúc 15 giờ, công an quận Tân Bình đã gọi điện mời chị Huỳnh Thị Ánh Hồng, 36 tuổi, quê Quảng Ngãi, hiện thuê trọ tại đường Trần Văn Quang, quận Tân Bình để nhận lại số tiền 5 triệu yen Nhật.

Chị Ánh Hồng gọi điện báo cho chồng sau khi nhận được số tiền. Ảnh CTV
Chị Ánh Hồng đang thu mua ve chai đã nhanh chóng sắp xếp công việc và đến công an Tân Bình. Tại trụ sở công an, chị Ánh Hồng được cán bộ hướng dẫn làm thủ tục để nhận lại số tiền trên. Đến 16 giờ, theo chỉ dẫn từ công an Tân Bình, chị Ánh Hồng đến ngân hàng Vietcombank trên đường Võ Văn Kiệt, quận 1 để nhận số tiền. Kiểm tra lại số tiền, chị cho biết có khoảng 116 tờ tiền bị hư hỏng do cũ nát. Sau đó, chị đến 1 ngân hàng khác ở Phú Nhuận để gửi số tiền trên.
Trao đổi với phóng viên báo SGGP, chị Ánh Hồng xúc động, cho hay sẽ sử dụng một phần số tiền được nhận ủng hộ cho Hội người mù để mổ mắt cho các bệnh nhân nghèo, mua gạo để tài trợ cho hội; một phần số tiền, chị Ánh Hồng sẽ sửa sang nhà cửa ba mẹ chồng và ba mẹ ruột của chị; số tiền còn lại chị gửi ngân hàng để nhận tiền lãi nuôi con ăn học.
Minh Ngọc - Khiết Nhung