Chuyện cảm động về lính cứu hỏa lên sóng màn ảnh Việt

Đi về phía lửa là bộ phim truyền hình dài tập về nghề lính cứu hỏa, cứu hộ, cứu nạn - một trong những công việc được coi là nguy hiểm nhất thế giới, do đạo diễn Trần Thanh Huy thực hiện.

Bộ phim được lấy cảm hứng (remake) từ series truyền hình đình đám Đài Loan - Nước mắt của hỏa thần (Tears On Fire), từng được phát sóng trên K+.

Chuyện phim xoay quanh cuộc đời với những bộn bề, tâm tư tình cảm về nghề, về gia đình của bốn người lính trẻ tuổi trong một đội cứu hỏa địa phương.

Bên cạnh việc khắc họa những ca cứu hộ, cứu nạn đầy gian nan, phải đối mặt với lằn ranh sinh tử, phim còn hé lộ cho khán giả nhiều góc khuất nội tâm và những câu chuyện giàu cảm xúc trong đời sống riêng của những người lính cứu hỏa.

4 diễn viên được “chọn mặt, gửi vàng” cho vai chính trong dự án này là: Lãnh Thanh, Trần Ngọc Vàng, Xuân Phúc, Hồ Thu Anh. Với sự nhiệt huyết, họ không ngại trực tiếp tham gia vào quá trình rèn luyện đầy gian khổ cùng các chiến sĩ chuyên nghiệp và đích thân thực hiện những cảnh quay hành động nguy hiểm, có độ khó cao.

img-20231214-132701-3574.jpg
4 diễn viên chính của Đi về phía lửa

Từng quen mặt với khán giả Việt qua những vai diễn công tử, Lãnh Thanh hứa hẹn gây bất ngờ khi hóa thân thành người lính cứu hỏa chuyên nghiệp với ngoại hình rắn rỏi. Lần này, anh chàng vào vai Đức Anh - một nhân vật quả cảm, can trường với những nỗi trăn trở, ám ảnh về bóng ma quá khứ.

Là cái tên đang hoạt động khá tích cực, Trần Ngọc Vàng một lần nữa sẽ mang đến sự bất ngờ với vai diễn chàng lính cứu hoả trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm nhưng thừa nhiệt huyết Minh Long.

img-20231214-132708-4209.jpg
Trần Ngọc Vàng tiếp tục được lựa chọn vào vai nặng ký

Dù có khởi đầu ở lĩnh vực thời trang nhưng Hồ Thu Anh khá có duyên với phim ảnh, qua một số dự án điện ảnh thời gian qua.

Với vai Thanh Hà - thành viên nữ duy nhất trong đội cứu hỏa trong Đi về phía lửa, Hồ Thu Anh sẽ đem tới cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc.

Gương mặt cuối cùng là cái tên khá quen thuộc Xuân Phúc, sẽ vào vai một người trưởng nhóm, là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho các đàn em trong đội lính cứu hoả. Vai diễn Toàn Thắng cũng mang đến nhiều xúc cảm cho Xuân Phúc khi đây là nhân vật có nhiều cảnh đấu tranh tâm lý giằng co giữa việc được theo nghề hay hy sinh đam mê và ước mơ của mình cho gia đình nhỏ.

Cho thấy sự đầu tư và nhiều nỗ lực qua các dự án gần đây như: Tết ở làng Địa Ngục, Trại hoa đỏ, Nhà mình lạ lắm!... lần này phía đơn vị sản xuất K+ tiếp tục phát huy thế mạnh ở những đề tài gai góc.

Bộ phim được xem như một sự tri ân tới những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ, người lính cứu hỏa, cứu hộ cứu nạn trên khắp cả nước đã không quản ngại gian khổ, vất vả, sẵn sàng đánh cược mạng sống và hy sinh cuộc sống cá nhân của mình để chiến đấu với giặc lửa, gìn giữ tính mạng và tài sản cho người dân.

Phim dự kiến lên sóng trên truyền hình K+ vào dịp Tết Nguyên đán năm 2024.

Tin cùng chuyên mục