Theo Reuters, ngày 5-9, 3 chuyên gia Pháp chuẩn bị tới thị trấn Ramallah, khu vực Bờ Tây của Palestine, để lấy mẫu thi thể nhà lãnh đạo quá cố Palestine Yasser Arafat.
Đây là một phần trong cuộc điều tra xem có phải ông Arafat chết vì bị đầu độc hay không. Tuy nhiên, để tới được nơi này, các chuyên gia của Pháp phải được sự đồng ý của cả chính quyền Israel lẫn Palestine.
Trước đó, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết chính phủ của ông sẵn sàng cho phép khai quật mộ của nhà lãnh đạo Palestine để phục vụ công tác điều tra. Cuộc điều tra này được tiến hành sau khi Viện Vật lý phóng xạ Lausane, Thụy Sĩ, phát hiện quần áo của ông Arafat có dính chất phóng xạ polonium-210.
Ông Arafat chết vào năm 2004, thọ 75 tuổi, một tháng sau khi được đưa tới Pháp điều trị. Thi thể của ông lúc đó không được khám nghiệm mặc dù từ ngay lúc đó đã có nhiều nghi vấn về khả năng ông bị đầu độc.
K.Minh