Cơ hội cho du lịch Việt Nam

Hội nghị Ngoại trưởng các nước ASEAN tại Kuala Lumpur (Malaysia) vừa kết thúc. Hội nghị bàn thảo và thống nhất nhiều vấn đề nhưng có lẽ vấn đề miễn thị thực nhập cảnh cho công dân các nước thành viên ASEAN qua lại với nhau trong thời hạn 14 ngày được dư luận hết sức quan tâm. Và đây cũng là cơ hội lớn cho du lịch VN. Làm gì để đón cơ hội này là vấn đề mà ngành du lịch VN cần bàn thảo để sớm có lời giải đáp. Không dám lạm bàn mà chỉ ghi nhận lại vài mẩu chuyện du lịch để rộng đường dư luận.

Một cô giáo kể lại chuyến du lịch Thái Lan do nhà trường tổ chức trong dịp lễ năm nay vừa thích thú vừa ngạc nhiên. Biết đoàn từ VN sang nên Công ty lữ hành của bạn bố trí hướng dẫn viên là người Thái Lan nhưng nói toàn tiếng Việt trong suốt chuyến đi.

Hướng dẫn viên nói tiếng Việt đã đành mà nhiều người buôn bán trên đường phố cũng nói tiếng Việt. Hôm đi dạo phố thấy một bà bán mớ ổi ngon. Tưởng bà không biết tiếng Việt cô liền hỏi:

- How money?

- 20 baht đó cô! Bà nhoẻn cười và trả lời bằng tiếng Việt hết sức rành rọt. Bà còn hỏi thêm: Cô có cần muối ớt không?

Đó là chuyện của người, còn chuyện của ta. Một nhà đầu tư nước ngoài sau một tuần đi thăm từ TPHCM đến Hà Nội tìm cơ hội hợp tác làm ăn, trong buổi tiệc chia tay, giám đốc một doanh nghiệp của ta cũng chuẩn bị sẵn một món quà lưu niệm. Nhìn món quà gói vuông thành sắc cạnh để trên bàn nhà đầu tư nước ngoài nói nhỏ vào tai cô hướng dẫn viên của ta: Tao cá với mày đó là một bức tranh sơn mài với cảnh chùa Một Cột!

Về đến khách sạn mở ra xem, đúng y như vậy. Ông ta phì cười: Đây là bức tranh sơn mài chùa Một Cột thứ mười, sau mười lần tao đến Việt Nam!

Thái Lan họ đón khách du lịch VN chu đáo đến như vậy vì họ đã chuẩn bị và có sự phối hợp giữa ngành du lịch với các khách sạn, với ngành hàng không và các địa phương khi thấy lượng khách từ VN ngày càng tăng. Có thông tin lượng khách du lịch VN đến Thái Lan chiếm đến 20% khách du lịch nước ngoài.

Ngành du lịch VN làm gì trước cơ hội lớn mới mở ra? 

MINH THÔNG

Tin cùng chuyên mục