Cựu chiến binh Mỹ Mike Boehm: Trở về Quảng Ngãi như trở về nhà

Ông Mike Boehm cùng Tổ chức Madison Quakers, Inc (MQI) trở lại Sơn Mỹ vào ngày diễn ra Lễ tưởng niệm 55 năm Ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát (16-3-1968 – 16-3-2023), ông là người gắn bó, đồng hành và giúp đỡ phụ nữ Sơn Mỹ và tỉnh Quảng Ngãi trong suốt 30 năm qua.

Buổi sáng ngày 16-3, ông Mike Boehm cùng đoàn Tổ chức Madison Quakers, Inc trở lại Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi). Ông vẫn mặc chiếc áo dài, đội khăn đóng truyền thống của Việt Nam, tay cầm cây đàn vĩ cầm. Năm nào cũng vậy, ông đến Sơn Mỹ đề kéo một khúc vĩ cầm tưởng nhớ những nạn nhân của vụ thảm sát, bản nhạc có tên “Ashokan Farewell” (Vĩnh biệt Ashokan).

Ông Mike Boehm chia sẻ: “Mỗi lần khi đến đây, tôi thấy rất buồn nên tôi thường kéo vĩ cầm để tưởng nhớ quá khứ và mong muốn điều tốt đẹp ở tương lai”.

Ông Mike Boehm kéo cây vĩ cầm cho cụ bà Phạm Thị Trợ một điệu khúc. Bà Trợ thường gặp ông Mike Boehm khi ông trở về Sơn Mỹ. Trong vụ thảm sát Sơn Mỹ, bà có 2 người con bị thảm sát. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Mike Boehm kéo cây vĩ cầm cho cụ bà Phạm Thị Trợ một điệu khúc. Bà Trợ thường gặp ông Mike Boehm khi ông trở về Sơn Mỹ. Trong vụ thảm sát Sơn Mỹ, bà có 2 người con bị thảm sát. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Mike Boehm là cựu chiến binh từng phục vụ quân đội Mỹ tại chiến trường miền Nam, ông có mặt Củ Chi một tuần trước khi sự kiện chiến dịch Mậu Thân năm 1968, thời điểm xảy ra vụ thảm sát Sơn Mỹ. Từ năm 1992, lần đầu tiên trở lại Sơn Mỹ và đều đặn mỗi năm sau đó ông đều có mặt tại Lễ tưởng niệm Ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát.

Ông Mike Boehm tôn trọng đối với những mất mát đã xảy ra và cùng cầu nguyện cho những nạn nhân trong vụ thảm sát Sơn Mỹ, cả những nạn nhân trong chiến tranh Việt Nam và những lính Mỹ bị chết trong chiến tranh tại Việt Nam.

Ông Mike Boehm nói: “Tất cả quá khứ đều liên kết với tương lai nhưng chúng ta tốt nhất nên để quá khứ sang một bên và cùng nhau hướng tới tương lai. Tôi nhận thấy người Việt Nam mạnh mẽ hơn tôi nghĩ nhiều”.

Ông Mike Boehm quay lại Quảng Ngãi và đến Sơn Mỹ mong muốn giúp đỡ người nghèo và ông cảm thấy rất vui khi trở về và đi dạo bộ cùng người dân. Ông muốn cống hiến phần đời còn lại của mình để giúp đỡ nhân dân Việt Nam. Năm 1993, Tổ chức Madison Quakers, Inc, là một tổ chức phi lợi nhuận nhằm giúp đỡ người dân Việt Nam được thành lập.

Ông Mike Boehm, đại diện Tổ chức Madison Quakers, Inc tặng xe đạp cho học sinh Quảng Ngãi. Ảnh: Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi

Ông Mike Boehm, đại diện Tổ chức Madison Quakers, Inc tặng xe đạp cho học sinh Quảng Ngãi. Ảnh: Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi

Trong 30 năm qua, Tổ chức Madison Quakers, Inc đã phối hợp Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế, an sinh xã hội hướng về phụ nữ, trẻ em nghèo trong tỉnh. Các hoạt động như vay vốn ưu đãi, xây mái ấm tình thương, tặng xe đạp, học bổng, nước sạch với tổng kinh phí hơn 3,8 tỷ đồng. Qua đó, nhiều gia đình thoát nghèo, ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế.

Tổ chức Madison Quakers, Inc tiếp tục hỗ trợ an sinh xã hội năm 2023 trên địa bàn Quảng Ngãi, như: trao tặng 60 xe đạp, 4 giếng khoan, 2 hệ thống máy lọc nước với hơn 461 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục