Tưởng niệm 55 năm Ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát

Sáng ngày 16-3, Sở VHTT-DL tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ tưởng niệm 55 năm Ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát (16-3-1968 – 16-3-2023).
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại tượng đài Sơn Mỹ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại tượng đài Sơn Mỹ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trong diễn văn tưởng niệm, ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở VHTT-DL tỉnh Quảng Ngãi cho biết, 55 năm trôi qua kể từ ngày vụ thảm sát Sơn Mỹ diễn ra, nhưng ký ức về một ngày đau thương, mất mát, tang tóc của làng quê Sơn Mỹ vẫn còn in đậm trong tâm trí người dân nơi đây. Đó là buổi sáng ngày 16-3-1968, 504 đồng bào Sơn Mỹ, phần lớn người già, phụ nữ và trẻ em đã lìa khỏi cõi đời một cách bi thương, thảm khốc; 247 ngôi nhà bị thiêu hủy, hàng ngàn gia súc, gia cầm bị giết hại, lương thực mùa màng bị đốt sạch, phá sạch.

Vụ thảm sát Sơn Mỹ đã trở thành nỗi đau không thể nào quên trong mỗi người dân Quảng Ngãi nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung và cả nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Ông Mike Poehm cùng cây vĩ cầm đến tham dự lễ tưởng niệm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Mike Poehm cùng cây vĩ cầm đến tham dự lễ tưởng niệm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hằng năm vào ngày này, giờ này và chính nơi này, cán bộ và nhân dân Sơn Mỹ lại tập trung về tượng đài Sơn Mỹ để làm Lễ dâng hương tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát. Cầu nguyện hòa bình, hạnh phúc đến nhân dân Việt Nam và thế giới.

Tổ chức Madison Quakers, Inc thực hiện lễ dâng hương. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tổ chức Madison Quakers, Inc thực hiện lễ dâng hương. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hằng năm, đại diện tổ chức Madison Quakers, Inc luôn đến dâng hương vào ngày này. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hằng năm, đại diện tổ chức Madison Quakers, Inc luôn đến dâng hương vào ngày này. Ảnh: NGUYỄN TRANG

55 năm trôi qua, người dân Sơn Mỹ đã vượt qua nỗi đau để mở rộng vòng tay bao dung, tha thứ, đón tiếp những cựu binh Mỹ tìm về nơi đây như một chốn hành hương. Vùng đất này đã hồi sinh mạnh mẽ, nay khép lại quá khứ cùng hướng đến tương lai tốt đẹp.

Ông Võ Minh Chính, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê cho biết, trong những năm qua, xã Tịnh Khê đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, Trường học từ bậc mầm non đến trung học cơ sở đều đạt chuẩn quốc gia, đáng mừng là 100% thôn và cơ quan đạt chuẩn văn hóa, hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa trên 93%. Thu nhập của người dân xã Tịnh Khê đã đạt hơn 40 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã năm 2022 còn 0,86%,…

Các đoàn dâng hoa, dâng hương ở đài tưởng niệm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các đoàn dâng hoa, dâng hương ở đài tưởng niệm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cô giáo các trường học trên địa bàn xã Tịnh Khê đến dâng hương. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cô giáo các trường học trên địa bàn xã Tịnh Khê đến dâng hương. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ngay sau lễ tưởng niệm, các đại biểu, nhân dân, học sinh… đã thắp nén hương tưởng nhớ 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát và cùng cầu nguyện kêu gọi hòa bình.

Người dân đến thắp hương cho một ngôi nhà của người dân đã mất trong vụ thảm sát tại Khu chứng tích Sơn Mỹ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Người dân đến thắp hương cho một ngôi nhà của người dân đã mất trong vụ thảm sát tại Khu chứng tích Sơn Mỹ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại Khu chứng tích Sơn Mỹ cũng diễn ra các hoạt động như trưng bày ảnh về trẻ em Sơn Mỹ xưa và nay cùng các hiện vật còn sót lại sau vụ thảm sát. Chương trình kéo dài đến ngày 18-3.

Trưng bày những bức ảnh về trẻ em Sơn Mỹ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trưng bày những bức ảnh về trẻ em Sơn Mỹ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Nơi đây có những thông tin về trẻ em Sơn Mỹ còn sống sót sau vụ thảm sát. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Nơi đây có những thông tin về trẻ em Sơn Mỹ còn sống sót sau vụ thảm sát. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tin cùng chuyên mục