Cứu sống 2 ca bị thương nghiêm trọng

Sáng 3-9, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy tiếp nhận ông Nguyễn Văn D, 59 tuổi (ngụ tại Bình Phước) trong tình trạng ở cổ có một vết thương (nghi ngờ do dao đâm) xuyên vào trong làm rách khí quản, thực quản và động mạch cảnh làm chảy máu ồ ạt.

Sau gần 5 giờ can thiệp mới cứu sống được nạn nhân này. Theo người nhà nạn nhân, buổi tối đang ngủ, ông D. bị một người lạ đột nhập vào nhà và đâm vào cổ. Trước đó, BV Nhân dân 115 cũng đã cứu sống anh H.Q.C, 20 tuổi, (ngụ tại quận Tân Phú) bị một vết đâm xuyên ngực vào sát đáy phổi phải, làm thủng cơ hoành vào gan phải, mất trên 2 lít máu.

Sau 4 giờ phẫu thuật và hồi sức tích cực, nạn nhân mới qua khỏi cơn nguy kịch.

NG.TR.
 

Đà Nẵng: Bắt được tên giết người dã man

Ngày 3-9, tin từ Công an TP Đà Nẵng, cho biết: Phòng cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa bắt được tên Nguyễn Mai (24 tuổi), trú tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng – kẻ đã gây ra vụ giết người hết sức dã man tại thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, gây xôn xao dư luận ở Đà Nẵng trong suốt mấy ngày qua.

Tại cơ quan công an, tên Mai đã khai nhận là do mâu thuẫn với nạn nhân nên ra tay giết chết chị Dương Thị Thanh (37 tuổi) và cháu Nguyễn Thị Hậu (11 tuổi). Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 31-8, tại nhà chị Dương Thị Hải (thôn An Sơn, xã Hòa Ninh) tên Mai đã dùng rựa chặt nhiều nhát vào đầu chị Thanh (trú thôn 4 xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, Quảng Nam, người làm công cho gia đình chị Hải) cho đến chết. Do bị cháu Hậu (con chị Hải) phát hiện nên tên Mai đã ra tay giết chết luôn cháu Hậu.

Sau khi gây án, tên Mai bỏ trốn và lực lượng công an đã bắt giữ y tại xã Hòa Phú.

Nguyễn Hùng
 

Bình Định: Giết vợ rồi bỏ trốn

Đó là tên Nguyễn Ngọc (33 tuổi), trú tại xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ (Bình Định). Ngày 31-8, tại thôn Lạc Sơn, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, Nguyễn Ngọc đã dã man dùng hung khí chém chết vợ mình là chị Nguyễn Thị Loan (29 tuổi), trú tại Lạc Sơn – Mỹ Trinh – Phù Mỹ làm chị Loan chết tại chỗ. Giết vợ xong, tên Ngọc đã bỏ trốn. Tin ban đầu cho hay, nguyên nhân Ngọc giết vợ là quan hệ tình cảm vợ chồng từ lâu bị rạn nứt. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc và truy tìm “tên đồ tể” hung hãn này.

NGỌC THÁI
 

Một tổ phó an ninh tổ chức đá gà

Trưa 2-9, Phòng Cảnh sát phòng chống các loại tội phạm về trật tự xã hội kết hợp với Công an phường 15, quận 8 bắt quả tang một tổ chức đá gà ăn tiền tại khu đất số 12B Mai Hắc Đế P.15, Q.8. Công an đã lập biên bản tạm giữ 23 đối tượng cùng một số tang vật liên quan.

Theo điều tra ban đầu, trường gà này hoạt động từ tháng 3-2006 do Mai Việt Chi ngụ tại địa phương tổ chức. Điều đáng quan tâm, Chi lại là tổ phó an ninh của địa bàn này. Mỗi ngày trường gà này hoạt động từ 10 giờ đến 16 giờ và mỗi độ 1 đến 2 triệu đồng; Chi lấy tiền xâu 10%. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý.

P.Đ.
 

Tạm giữ 2 người say rượu gây rối

Rạng sáng 3-9, tại nhà bà Lê Thị Lựu (đường Trần Văn Đang, P.11, Q.3) đã xảy ra một vụ xô xát. Theo nguồn tin ban đầu, sự việc xảy ra khi anh Nguyễn Văn Lập, cảnh sát khu vực đến giải quyết mâu thuẫn vụ va chạm giao thông giữa gia đình bà Lựu với gia đình ông Mah Nam (52 tuổi, ngụ cùng phường).

Sau khi hòa giải, ông Nam gọi con trai Nguyễn Duy Trường và cháu là Molhamet Salim (ngụ tỉnh An Giang) sang xin lỗi gia đình bà Lựu. Do cả hai đã say rượu nên cầm vỏ chai xông vào nhà bà Lựu đánh anh Lê Văn Lân (em bà Lựu) bị thương; anh Lập cùng một dân phòng cũng bị người nhà ông Nam tấn công. Công an đang tạm giữ các đối tượng trên xử lý.

H.P.

Tin cùng chuyên mục