Tại các tuyến đường cửa ngõ vào Đà Lạt như đèo Prenn, đèo Mimosa, đường Hùng Vương, quốc lộ 27C (hướng từ Nha Trang lên Đà Lạt)… dòng người và phương tiện nối đuôi nhau đổ về khu vực trung tâm Đà Lạt.
Nhiều nhất là các loại xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi đến từ các địa phương như Khánh Hoà, TPHCM, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Ninh Thuận và các tỉnh miền Tây Nam bộ… Ngoài ra, còn có một lượng không nhỏ người dân sử dụng xe máy làm phương tiện du xuân đến Đà Lạt trong dịp này.
Dòng phương tiện đổ về khu trung tâm Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Lượng khách tăng cao, các dịch vụ đi kèm cũng chịu áp lực lớn, nhất là cơ sở lưu trú du lịch.
Anh T.A, chủ một khách sạn có công suất 34 phòng trên đường Hà Huy Tập (phường 3, TP Đà Lạt) cho biết: “Giá phòng ngày thường và ngày tết chênh nhau nhiều. Cụ thể, phòng đơn ngày thường 400.000 đồng/phòng/đêm hiện đã tăng lên 1 triệu đồng, phòng đôi 600.000 đồng/phòng/đêm tăng lên 1,5 triệu đồng. Dù giá niêm yết tăng nhưng đã được khách đặt hết từ trước đó cả tháng”.
Tại các cơ sở lưu trú nằm ở xa khu trung tâm, giá phòng cũng tăng từ 30–50% so với ngày thường.
Báo SGGP Online ghi nhận một số hình ảnh trong ngày mùng 4 tết tại Đà Lạt:
Những xe ô tô nối dài ngay sau khi vào trung tâm Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Lực lượng CSGT túc trực tại điểm giao cắt giữa các tuyến đường để phân luồng giao thông. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Nhiều người sử dụng xe máy làm phương tiện du xuân Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Một nhóm các bạn trẻ đến từ Bình Thuận chuẩn bị lều, bạt, xốp cách nhiệt khi đến với Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Tại khu vực hồ Xuân Hương. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Việc tìm được phòng trống trong dịp này là điều khó khăn đối với du khách nếu chưa đặt phòng từ trước. Ảnh: ĐOÀN KIÊN