Đà Nẵng: Những chuyến xe nghĩa tình đưa người dân về quê ăn tết

Một năm vất vả, người lao động nghèo, người già neo đơn, sinh viên học xa quê có hoàn cảnh khó khăn luôn khao khát được đón tết ở quê nhà. Vì lẽ đó mà những chuyến xe nghĩa tình của nhiều đơn vị đưa đón miễn phí bà con về quê sum vầy với người thân càng trở nên có ý nghĩa hơn bởi hành trình về quê của họ không còn đơn độc.
Nụ cười của những người lao động về quê đón Tết. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Nụ cười của những người lao động về quê đón Tết. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Từ sáng sớm ngày 19-1, hàng nghìn người lao động cùng gia đình là người ngoại tỉnh đã có mặt tại quảng trường quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) để lên chuyến xe công đoàn – chuyến xe 0 đồng về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Từ sáng sớm, người dân tay xách nách mang đến quảng trường quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) để về quê ăn tết. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Từ sáng sớm, người dân tay xách nách mang đến quảng trường quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) để về quê ăn tết. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đã 2 năm không về quê do dịch Covid-19, năm nay, vợ chồng chị Hoàng Thị Duyên (38 tuổi, công nhân công ty TNHH Daiwa, KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và 3 con trai khăn gói về quê Quảng Bình ăn tết.

“Những người con xa quê đều mong ngóng đến ngày tết để về gặp người thân. Mà thời điểm tết, xe cộ đông đúc nên những chuyến xe như này rất ý nghĩa với những người lao động như gia đình tôi. Vừa an toàn, lại không phải chen chúc và đối với người lao động rất ý nghĩa nữa vì tiết kiệm được một khoản kha khá chi phí đi lại”, chị Duyên chia sẻ.

67 chuyến xe sẽ đưa 2.770 người lao động và gia đình về quê đón tết. Ảnh: XUÂN QUỲNH

67 chuyến xe sẽ đưa 2.770 người lao động và gia đình về quê đón tết. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Năm nay, các chuyến xe công đoàn được tổ chức từ ngày 13-1 (tức 22-12 Âm lịch) đến ngày 20-1 (tức 29-12 Âm lịch). 67 chuyến xe đưa 2.770 người lao động và gia đình về quê đón tết tại các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đắk Lắk… Trên mỗi chuyến xe, người lao động và gia đình được hỗ trợ bữa trưa đi đường với mức 100.000 đồng/người lao động.

Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Đà Nẵng cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngoài chuyến xe công đoàn, LĐLĐ TP Đà Nẵng đã trao 11.300 suất quà tết cho người lao động khó khăn, 3500 suất quà tết cho lao động mất việc làm, tổ chức Chợ Tết Công đoàn để người lao động được mua hàng tết với giá ưu đãi…

Bên cạnh đó, đơn vị trao quà cho người lao động không về quê đón tết ở các Tổ công nhân tự quản và Nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Cầm. Ngoài ra, Đà Nẵng cũng đã hỗ trợ những công nhân mất việc làm trong dịp này với mức 500.000 đồng/người.

Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng đến từng xe thăm hỏi, động viên người lao động sau một năm làm việc vất vả. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng đến từng xe thăm hỏi, động viên người lao động sau một năm làm việc vất vả. Ảnh: XUÂN QUỲNH

“Trong đêm Giao thừa sắp tới, đơn vị cũng dành những phần quà động viên cho đội ngũ công nhân vệ sinh của Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng”, ông Đại cho hay.

Không chỉ vậy, trong 2 ngày 17 và 18-1, có 6 chuyến xe từ Bệnh viện Đà Nẵng đưa 100 bệnh nhân về hai địa bàn Quảng Nam và Quảng Ngãi để kịp ăn tết với gia đình.

Cầm túi đồ lỉnh kỉnh bước lên xe, bà Nguyễn Thị Ra (quê tỉnh Quảng Nam) là bệnh nhân đang điều trị căn bệnh đa u tủy tại Bệnh viện Đà Nẵng suốt 2 năm. Năm nay, bệnh viện tổ chức đưa đón về quê ăn tết, với bà Ra là cả một niềm vui lớn bởi những người đang mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị kéo dài đã là một gánh nặng.

Nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng hỗ trợ đưa các bệnh nhân lên chuyến xe nghĩa tình. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng hỗ trợ đưa các bệnh nhân lên chuyến xe nghĩa tình. Ảnh: XUÂN QUỲNH

"Điều trị hoá chất trong thời gian dài rồi kinh tế cũng khánh kiệt. Nay có được chuyến xe về quê miễn phí còn được quà mang về dịp tết. Hôm qua nghe bác sĩ nói được xuất viện và có xe đưa về nhà đón tết cùng con cháu, tôi rất vui. Thao thức cả đêm ngủ không được vì lâu lắm rồi mới được về nhà ăn tết", bà Ra xúc động.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, thời điểm cận tết, nhu cầu về phương tiện di chuyển của người dân tăng cao. Điều này đã gây khó cho các bệnh nhân ngoại tỉnh đang điều trị tại bệnh viện. Trong điều kiện thông thường, các bệnh nhân vừa xuất viện phải bắt nhiều chuyến xe với thời gian chờ đợi rất lâu để được về nhà. Theo bác sĩ Trung, hoạt động này sẽ được tổ chức thường niên nhằm tạo sự gần gũi giữa người bệnh, thân nhân và nhân viên y tế đồng thời động viên tinh thần cho người bệnh.

Được về quê đón tết cùng gia đình, các bệnh nhân đã tạm quên đi nỗi đau, bệnh tật, hân hoan rời bệnh viện. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Được về quê đón tết cùng gia đình, các bệnh nhân đã tạm quên đi nỗi đau, bệnh tật, hân hoan rời bệnh viện. Ảnh: XUÂN QUỲNH

"Chúng tôi nghe kể có những trường hợp bệnh nhân còn yếu, bệnh nhân gãy chân chưa kịp hồi phục phải chờ rất lâu mới bắt được xe về nhà. Do vậy chương trình ra đời để giúp những trường hợp bệnh nhân khó khăn được về nhà đón tết", ông Trung cho hay.

Ngoài ra, Đoàn thanh niên Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cùng các mạnh thường quân tổ chức chương trình “Trở về hiên nhà – Tết vạn an” để chung tay chia sẻ khó khăn với bà con xa quê. Dịp tết này, có đến 300 trường hợp là người lao động nghèo, bệnh nhân, sinh viên được giúp đỡ. Mỗi bà con sẽ nhận được một phần quà gồm các nhu yếu phẩm, phong bao lì xì và được đưa về tận nhà. Ai nấy đều cảm thấy vui và phấn khởi.

Công an quận Thanh Khê cùng lực lượng tình nguyện hỗ trợ đưa bà con lên xe. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Công an quận Thanh Khê cùng lực lượng tình nguyện hỗ trợ đưa bà con lên xe. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Những chuyến xe đã lăn bánh, chở theo bao niềm vui ngày đoàn tụ, sum vầy và chở theo bao nghĩa tình của những người ở lại. Đà Nẵng – những ngày cuối năm, mưa, lạnh nhưng lại ấm áp, đong đầy tình yêu thương.

Tin cùng chuyên mục