Tham dự có đồng chí Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám thị Trại tạm giam số 2, Công an TPHCM.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng đấu tranh, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Dịp này, đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Muôn (99 tuổi) sinh sống tại phường Thới Hòa, TPHCM; thăm gia đình đồng chí Nguyễn Quốc Bình, cán bộ Phân trại tạm giam khu vực Dĩ An, là con thương binh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, đây là chuỗi hoạt động ý nghĩa, thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", qua đó góp phần giáo dục thế hệ trẻ, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên đơn vị về lòng yêu nước, tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ.
Tiếp bước truyền thống anh hùng, thế hệ đoàn viên, hội viên Trại tạm giam số 2 nguyện đoàn kết một lòng, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, ra sức học tập, rèn luyện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp sức xây dựng Thành phố mang tên Bác ngày càng văn minh, hiện đại và nghĩa tình.
Bót Cầu Định là một trong những di tích lịch sử ghi dấu những chiến công oanh liệt của quân và dân vùng đất Bình Dương trước đây trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Với những giá trị lịch sử to lớn, bót Cầu Định đã được cơ quan chức năng công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2004.