Đêm thơ tại Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột

Lần đầu tiên các văn nghệ sĩ từ nhiều tỉnh, thành đã tề tựu tại Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vào tối 9-8, cùng đọc thơ với nhau trong chương trình có chủ đề “Gặp gỡ cùng Buôn Ma Thuột”.

Cuộc hội ngộ đặc biệt được diễn ra một cách tình cờ và bất ngờ nhân dịp hội nghị tập huấn “Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực; đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong tình hình mới” do Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức từ ngày 8 đến 11-8 tại TP Buôn Ma Thuột. Trong số hơn 300 học viên đến từ khu vực phía Nam và một số tỉnh phía Bắc, có nhiều nhà văn nhà thơ cùng tham dự.

Từ phải qua: nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh, nhà văn Phương Huyền, nhà văn Niê Thanh Mai và nhà thơ Lê Vĩnh Tài

Từ phải qua: nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh, nhà văn Phương Huyền, nhà văn Niê Thanh Mai và nhà thơ Lê Vĩnh Tài

Trước đó một ngày, nhà văn Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội VHNT Đắk Lắk, chia sẻ về ý tưởng tổ chức đêm thơ tại Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột, và được đông đảo các tác giả hướng ứng. Dù được tổ chức trong thời gian ngắn, nhưng đêm thơ “Gặp gỡ cùng Buôn Ma Thuột” đã quy tụ nhiều tên tuổi đang tạo được dấu ấn trong đời sống văn học hiện nay như các nhà thơ: Hồ Đăng Thanh Ngọc (Thừa Thiên - Huế), Nguyễn Thúy Quỳnh (Thái Nguyên), Lê Vĩnh Tài (Đắk Lắk), Lê Vi Thủy (Gia Lai), Trương Trọng Nghĩa (Tiền Giang)… Nhà văn Phương Huyền đến từ TPHCM đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình.

Ông Lâm Hữu Đức, Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tham dự đêm thơ và có những chia sẻ về tình cảm dành cho TP Buôn Ma Thuột

Ông Lâm Hữu Đức, Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tham dự đêm thơ và có những chia sẻ về tình cảm dành cho TP Buôn Ma Thuột

Tại chương trình, các nhà thơ đã gửi đến đồng nghiệp và những bạn đọc có mặt tại Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột những bài thơ giàu cảm xúc với nhiều đề tài khác nhau. Hầu hết các bài thơ do chính tác giả thể hiện, mang đến cảm giác thú vị mà không phải lúc nào người yêu thơ cũng có cơ hội được nghe. Đêm thơ diễn ra trong không khí mộc mạc, gần gũi và tự nhiên, cho thấy thơ ca vẫn giữ một vị trí nhất định trong đời sống hiện nay.

Nhà văn Niê Thanh Mai (trái) là người có ý tưởng tổ chức đêm thơ “Gặp gỡ cùng Buôn Ma Thuột”

Nhà văn Niê Thanh Mai (trái) là người có ý tưởng tổ chức đêm thơ “Gặp gỡ cùng Buôn Ma Thuột”

Chia sẻ ý tưởng về đêm thơ, nhà văn Niê Thanh Mai cho biết, trước đó, Hội VHNT Đắk Lắk từng tổ chức nhiều đêm thơ nhưng đây là lần đầu tiên có nhiều văn nghệ sĩ từ các tỉnh, thành như vậy. “Đây quả thực là một dịp rất hiếm và quý giá. Tôi có tự hỏi, thay vì ngồi cà phê với nhau sao mình không tổ chức một chương trình để mọi người không chỉ cà phê mà cùng đọc và nghe thơ với nhau, nói những câu chuyện về nghề, về tình cảm đối với vùng đất Buôn Ma Thuột”, nhà văn Niê Thanh Mai bày tỏ.

Nhà thơ Hồ Đăng Thanh Ngọc đến từ Thừa Thiên - Huế

Nhà thơ Hồ Đăng Thanh Ngọc đến từ Thừa Thiên - Huế

Ngoài ra, vốn là người đang sinh sống tại TP Buôn Ma Thuột nên thông qua dịp này, nhà văn Niê Thanh Mai cũng mong muốn được lắng nghe những tâm tư, cảm nhận của mọi người khi đến với vùng đất của mình.

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đến từ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đến từ Tiền Giang

Nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội VHNT Thái Nguyên đến với đêm thơ trong tâm thế để thưởng thức và gặp gỡ bạn bè văn chương, cũng như trải nghiệm không gian Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột về đêm. Với chị, đêm thơ là dịp được sống với bạn bè văn chương, rất thân tình và gần gũi, rất tự nhiên.

Các nhà thơ, nhà văn và người yêu thơ cùng chụp ảnh lưu niệm

Các nhà thơ, nhà văn và người yêu thơ cùng chụp ảnh lưu niệm

“Không khí này không có ở nhiều nơi, dường như chúng ta đã đánh mất phần đó trong cuộc sống của mình. Mặc dù là những người làm văn chương, nhưng chúng ta đang thiếu sự lắng lại, thiếu sự kết nối và dành cho nhau những khoảnh khắc như thế này”, nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục