Ngày 17-9-2007, Báo SGGP có đăng bài phỏng vấn TS Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo TPHCM về vai trò của Ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh (CMHS) tại các trường. Trả lời phóng viên, ông Minh cho biết: “Chuẩn bị cho năm học 2007-2008, Sở GD-ĐT đã tổ chức hội nghị đại biểu CMHS các nhà trường nhằm củng cố lại hoạt động của hội, trong đó có việc cấm thu quỹ Hội CMHS”. Ông cũng nói rõ: “Việc vận động đóng góp phải trên tinh thần thông tin đầy đủ, tôn trọng, dân chủ cao độ, bởi vì thực tế hiện nay đang còn không ít gia đình phải vất vả lắm mới cho con em được đến trường...”.
Ngay sau khi báo được phát hành, qua Đường Dây nóng Ban Bạn đọc đã nhận được nhiều phản ánh từ bạn đọc. Điều đáng nói là những phản ánh này lại trái ngược với những gì Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM phát biểu! Ông N.V.C., có con đang học tại lớp 9 Trường THCS Nguyễn Du (Gò Vấp) cho biết, ông phải đóng quỹ CMHS của lớp và của trường tổng cộng trên 500.000 đồng (số tiền này cao hơn mức đóng góp năm ngoái).
Theo ông C., trong cuộc họp CMHS của lớp vào đầu năm, nhiều phụ huynh đã nêu ý kiến thắc mắc về việc đóng góp này, nhưng giáo viên chủ nhiệm lớp nói rằng đã được Sở GD-ĐT TP và Phòng GD quận cho phép thu quỹ Hội CMHS của lớp, tối thiểu là 200.000 đồng! Còn ông V.V.T. là cha của một học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Kịp (phường 15 quận Tân Bình) thì bức xúc bày tỏ tại sao Giám đốc Sở GD-ĐT nói một đàng, mà các trường lại làm một nẻo?!
Ông T. cho biết, đã có thông báo dán tại trường của con ông, yêu cầu CMHS đóng quỹ hội 90.000 đồng cho mỗi em, song ông chưa đóng vì thấy “chưa thông”. Một số bạn đọc khác nữa cũng phản ánh tình trạng bị ban đại diện CMHS tại lớp học của con em mình “buộc tự nguyện” đóng góp quỹ, nhưng do ngại con em mình bị “để ý” nên không nói rõ họ tên, địa chỉ. Song nói chung, là họ mong muốn báo chí lên tiếng để lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM biết, thực tế không như ông Giám đốc Sở GD-ĐT nói, đồng thời đề nghị có biện pháp kiểm tra, xử lý những trường hợp “trên nói, dưới không làm”.
Ban Bạn đọc - Đời sống