Giết con chủ nhà hàng tiệc cưới, lãnh án tử hình

Muốn có tiền tiêu xài, Trần Công Chơn rủ thêm đồng bọn giả vờ xin ngủ nhờ qua đêm tại nhà hàng tiệc cưới Thảo Nguyên Xanh, sau đó ra tay sát hại anh Lê Minh Tâm để chiếm đoạt tài sản. Với hành vi đặc biệt nghiêm trọng này, Chơn đã phải nhận lãnh bản án cao nhất: tử hình.
Giết con chủ nhà hàng tiệc cưới, lãnh án tử hình

(SGGPO).- Muốn có tiền tiêu xài, Trần Công Chơn rủ thêm đồng bọn giả vờ xin ngủ nhờ qua đêm tại nhà hàng tiệc cưới Thảo Nguyên Xanh, sau đó ra tay sát hại anh Lê Minh Tâm để chiếm đoạt tài sản. Với hành vi đặc biệt nghiêm trọng này, Chơn đã phải nhận lãnh bản án cao nhất: tử hình.

Ngày 19-9, Tòa án nhân dân TPHCM đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án giết con trai ông chủ để chiếm đoạt tài sản.

Từ trái qua, các bị cáo Trần Công Chơn, Trần Công Chất và Hồ Lê Minh Lộc chờ nghe tuyên án

Từ trái qua, các bị cáo Trần Công Chơn, Trần Công Chất và Hồ Lê Minh Lộc chờ nghe tuyên án

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Trần Công Chơn (SN 1990, ngụ huyện Bình Chánh), Trần Công Chất (em sinh đôi của Chơn), Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1987, ngụ huyện Bình Chánh) là nhân viên của nhà hàng tiệc cưới Thảo Nguyên Xanh tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM. Nhà hàng do ông Lê Minh Tùng làm chủ. Vào khoảng tháng 5-2011, nhà hàng đóng cửa, tạm ngưng hoạt động, ông Trung để con trai là anh Lê Minh Tâm ở lại trông coi, quản lý tài sản.

Do không có việc làm nhưng lại cần tiền tiêu xài và trả tiền thuê phòng trọ, chợt nghĩ đến tại nhà hàng Thảo Nguyên Xanh có dàn máy vi tính nên Chơn rủ Chất, Hồ Lê Minh Lộc (SN 1995, ngụ huyện Bình Chánh) đến đó trộm để bán. Đi dọc đường, nghĩ tới nghĩ lui, sợ anh Tâm nếu còn sống thì sẽ báo công an nên Chơn thay đổi kế hoạch, bàn với đồng bọn phải giết chết anh Tâm để bịt đầu mối.

Khoảng 2h sáng ngày 9-8-2011, cả bọn đến nhà hàng Thảo Nguyên Xanh, xin anh Tâm cho ngủ nhờ qua đêm. Không mảy may nghi ngờ, anh Tâm để các bị cáo vào nhà rồi tiếp tục ngồi chơi game ở máy vi tính. Khoảng 10 phút sau, nhân lúc anh Tâm không để ý, Chơn dùng tay trái bịt miệng và dùng tay phải kẹp cổ anh Tâm siết mạnh. Chất và Lộc phụ giúp bằng cách mỗi người giữ chặt một tay của anh Tâm, không cho anh vùng vẫy.

Thấy anh Tâm không còn cử động, Chơn đã không dừng tay mà còn tiếp tục dùng dây điện xiết cổ anh. Đến khi nghĩ rằng anh Tâm đã chết, cả ba khiêng anh đến cái bồn xây bằng xi măng dùng để đặt chậu kiểng ở phía bên hông nhà hàng Thảo Nguyên Xanh, bỏ xác anh vào. Để xác anh Tâm lọt hẳn vào bồn, Chơn còn dùng chân đạp mạnh hai cái vào đầu anh, sau đó cả ba đậy nắp bồn và khiêng chậu kiểng đặt lại như cũ. Theo kết luận giám định pháp y tử thi, anh Tâm tử vong do chấn thương sọ não, do đầu anh Tâm bị Chơn đạp va mạnh vào thành bồn.

Trước khi rời đi, Chơn, Chất và Lộc lấy của anh Tâm 300.000 đồng, một điện thoại di động hiệu FPT, hai dàn máy vi tính, hai loa máy tính và chiếc xe gắn máy hiệu Best của anh Tâm. Là người sống chung như vợ chồng với Chơn, dù biết rõ hành vi phạm tội của Chơn, Chất, Lộc nhưng Tuyết vẫn đem hai dàn máy vi tính đi bán và cùng Lộc mang xe gắn máy của anh Tâm xuống khu vực đường Đỗ Ngọc Thạnh, phường 15, quận 5 bỏ lại để tránh bị phát hiện.

Ngày 18-8-2011, bị Công an huyện Bình Chánh triệu tập lấy lời khai, bốn bị cáo khai nhận hành vi phạm tội mình đã gây ra.

Nhận thấy hành vi của bị cáo Chơn gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo không còn khả năng cải tạo thành người có ích cho xã hội nên hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Cùng phạm hai tội trên, bị cáo Chất lãnh 22 năm tù, bị cáo Lộc lãnh 16 năm tù. Riêng bị cáo Tuyết bị tuyên mức án chung 2 năm tù giam về hai tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Che giấu tội phạm”.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục