Giọt nước mắt hạnh phúc của ngày trở về

Năm nào cũng vậy, tôi đều có cảm giác nôn nao, háo hức đón chờ cái tết để trở về với quê hương sau một năm dài làm việc không ngừng nghỉ. Nhiều người hay sợ tết vì tết phải tiêu pha, sắm sửa nhiều thứ, tết lại già thêm một tuổi, tết lại bận rộn đãi khách, hội họp, ăn uống, bếp núc,...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

Nhưng tôi không sợ điều ấy, tôi chỉ sợ những giây phút, khoảnh khắc thiêng liêng, đáng quý ấy, gia đình không đông đủ, thiếu vắng vài người thân xa xứ không về được. Đối với tôi, nhà là chốn bình yên, hạnh phúc nhất, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để mỗi người con xa quê dù giàu sang hay nghèo khổ, dù thành công hay thất bại vẫn luôn nhớ đến và tìm về cội nguồn của mình.

Tính cả quãng thời gian tôi còn là sinh viên đại học đến lúc ra trường đi làm cũng được 5,5 năm rồi, không ngắn mà cũng không quá dài nhưng đủ để tôi bươn chải, chiêm nghiệm và trưởng thành hơn. Kể từ năm 2018 xa quê lên Hà Nội học, cái cảm giác nhớ nhà da diết đeo bám tôi mãi khiến tôi không bao giờ quên. Những đêm đầu xa xứ, trong đầu tôi luôn loanh quanh cái suy nghĩ thân một mình nơi đất khách quê người học hành liền bật khóc, tủi thân nhưng cố kiềm những giọt nước mắt, nỗi buồn vùi trong tim, cố gắng mạnh mẽ, không muốn cho bố mẹ thấy, sợ bố mẹ lo.

Hằng ngày, mẹ đều gọi điện hỏi han và cổ động tinh thần tôi rất nhiều. Thấm nhuần những lời dặn của mẹ, tôi luôn nỗ lực, phấn đấu trong học tập cũng như giữ mình trong lối sống lành mạnh, chuẩn mực để bố mẹ an tâm và tự hào về tôi.

Tôi luôn tư tưởng tự lập khi mình bắt đầu bước chân vào cảnh cổng đại học nên tôi rất chăm kiếm tiền, dù mưa gió, lạnh giá, tôi vẫn đi dạy để chi trả đủ khoản học hành, ăn uống, đi lại. Tháng đầu nhận lương, tôi mừng rớt nước mắt vì lần đầu tiên tự kiếm được tiền và tiêu tiền mình kiếm ra, cảm giác hạnh phúc nhường nào khi giúp bố mẹ bớt phần nào áp lực kinh tế. Cuộc sống sinh viên cứ thế trôi qua đến khi tôi ra trường năm 2022, bắt đầu bôn ba lập nghiệp, tôi vẫn như chú ong chăm chỉ, miệt mài dạy học kiếm tiền, dành dụm để những dịp lễ Tết như này có những món quà đáp nghĩa, báo hiếu bố mẹ, những người luôn truyền cho tôi động lực to lớn và nguồn năng lượng dạt dào.

Tôi vẫn nhớ không khí tết mọi khi ở quê tôi rộn ràng, tưng bừng lắm. Mỗi khi nghe bài nhạc “Tết này con sẽ về”, tôi lại cảm thấy con tim lấn cấn, rưng rưng nước mắt vì vui sướng sắp trở về quê ăn tết, và vì nhớ năm tháng qua, bản thân làm việc cật lực cuối cùng cũng tới dịp nghỉ ngơi, xả hơi và quên đi bao muộn phiền.

Cứ đến 27 Tết, tôi thường theo bố ra chợ lựa cây đào, cây quất thế đẹp, khỏe, vươn trưởng đặt hai bên phía cổng cùng vài bộ đèn nháy lấp lánh giăng khắp kẽ lá, chùm hoa, treo đầy lộc vàng, cầu mong một năm mới vạn sự như ý, bình an, hạnh phúc. Đêm 28 Tết, tôi lại cùng bà ngoại nhóm bếp lửa hồng, trông nồi bánh chưng xuyên đêm. Hai bà cháu lại hơ hơ cái tay cho ấm, xua đi bao cái lạnh buốt ngoài trời. Chả mấy chốc, nồi sôi sùng sục, tỏa khói nghi ngút khắp xóm, phả vào mặt bần bật khiến hai bà cháu mặt đỏ bừng bừng, hơi ấm nóng, cay cay khóe mắt, miệng vẫn cười tươi, khúc khích, tuy lem nhem là thế nhưng vui lắm vì đó là những tiếng cười sảng khoái, vô tư của tình thân, của hương vị tết chứ không phải những nụ cười kìm nén, chan chứa mệt mỏi, lo âu.

Giây phút đáng nhớ tiếp theo là đêm đón giao thừa, cùng ngắm pháo hoa bắn tung trời, tiếng bộp bộp liên tục vang của những đốm sáng đa sắc, bắt mắt giữa không trung càng khơi dậy cảm xúc phấn khích, hồ hởi của những người xem. Tôi cũng vậy, nắm bắt ngay thời khắc chuyển giao năm mới lúc 12 giờ đêm để chắp tay cầu nguyện một năm mới suôn sẻ, như ý.

Cuối cùng, tôi muốn gửi lời tới bố mẹ rằng: “Bố mẹ à, giờ con không còn bé bỏng như ngày xưa nữa rồi, lúc nào mẹ cũng tỉ mỉ quan tâm con từng li từng tí, từ bữa ăn đến giấc ngủ mà giờ con có thể tự nuôi bản thân mình và thậm chí báo hiếu được bố mẹ rồi. Ít ngày nữa tới tết rồi, con chỉ mong sao bố mẹ luôn khỏe mạnh, nhà mình lại đón cái tết vui vẻ, đầm ấm như tết xưa, đoàn tụ, sum vầy, kể nhau nghe những câu chuyện đầu xuân ý nghĩa, trao nhau những lời chúc thân thương và cả những phong bao lì xì may mắn”.

ĐẶNG THỊ LINH HƯƠNG

Hải Dương

Tin cùng chuyên mục