
Người Hà Nội cho rằng, khi mùa thu đến thì nước Hồ Gươm trong nhất và cũng là lúc các hàng liễu bên hồ xanh nhất, thướt tha nhất... Hồ Gươm bỗng trở nên đài các, kiêu sa...

Hồ Gươm mùa thu này. (Ảnh chụp lúc 9 giờ ngày 9-10-2007).
Nhưng ở một góc trời phương Nam của đất nước thì mùa thu lại sống động hơn bao giờ hết. Đó là lúc các hàng cây gieo sắc vàng trong gió... Là lúc cá đồng đã béo núc sau vụ lúa hè-thu để đón lũ về. Lên đường đi câu thôi! Đó là mệnh lệnh của mùa thu với các chú nhỏ ở đồng bằng Nam bộ.
Lê Phú Khải