
- Tại sao?

Ông nọ thắc mắc với ông hàng xóm:
- Sao tôi chỉ thấy ông đi viếng đám ma mà chẳng bao giờ thấy đi dự đám cưới cả vậy?
- Vì trong tang lễ, người ta không bao giờ hỏi tôi cái câu “Còn khi nào thì đến lượt anh?”
- Đảm đang...

Đang trong giờ làm việc, cô vợ lập tức gọi điện thoại cho chồng:
- Anh yêu, bây giờ em mới nhớ lại rằng sở dĩ cả tuần qua chúng mình chỉ ăn mỗi một món là vì em sơ ý không xem kỹ trong sách hướng dẫn món ăn đó dành cho 12 người!
- Cẩn thận

Hai chị em phóng xe như bay để kịp đi dự sinh nhật mẹ. Xe chạy sắp đến đường sắt.
- Chị nhìn về bên trái, còn em nhìn bên phải- cô em nói.
Họ làm đúng như vậy. Một giây sau, vang lên tiếng “Ầm…” inh tai. Họ chui ra khỏi chiếc xe vỡ nát, cô chị nói:
- Lẽ ra phải có ai nhìn phía trước nữa mới đúng. Khi đó chúng ta sẽ thấy thanh chăn đường đã đóng!
- Cố gắng!

Khi đọc giấy mời “ Lúc 15 giờ, đơn vị chúng tôi sẽ mời họp sơ kết giai đoạn 1, mời anh đến dự và góp ý. 18 giờ sẽ là liên hoan thân mật”. Một người hồi đáp “ Rất tiếc, lúc 15 giờ tôi bận, nhưng nể các anh, tôi sẽ cố gắng đến vào lúc 18 giờ”
- Giáng sinh?

Gà tây 2: Sao lâu quá chưa đến Giáng sinh nhỉ?
Gà tây 1: Bạn nghe chuyện về con gà tây ngốc ngếch chưa?
Gà tây 2: Chưa, chuyện gì?
Gà tây 1: Thì là chuyện con gà tây ngớ ngẩn lại mong chờ ngày Giáng sinh đến nữa!
S.K. (st)