Người dân xã Ya Chim, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum, ai cũng biết và cảm phục A Byưh, người làng Klâu Ngol Zố (người dân tộc Gia Rai) đã 5 năm liền cõng, giúp đỡ A Trâm cắp sách đến trường.
Các thầy cô giáo và học sinh Trường Tiểu học Ya Chim đều khắc ghi hình ảnh những ngày mưa lầy lội, A Byưh cõng A Trâm dò từng bước, lội bì bõm trên con đường đất trơn trượt. Đến lớp cả 2 đều ướt sũng và áo quần nhem nhuốc. Khó khăn không làm nhụt chí ham học của 2 cậu nhỏ.
Hoàn cảnh gia đình của 2 em đều khó khăn, cuộc sống phải trông chờ vào tiền công đi cạo mủ cao su của bố mẹ. Ông A Pyưm, cha của A Byưh tự hào: Nhà có 5 con, A Byưh là con thứ 3. Ở nhà cháu rất thương em và lễ phép với anh chị nhưng hễ có thời gian rảnh rỗi là nó chạy qua nhà A Trâm chơi và học chung với bạn. Đi học thì cõng bạn ở nhà thì cõng em để bố mẹ đi làm.
Lên THCS khi mà A Trâm đã được 24kg, con đường đến trường dài thêm 5km nữa, trong khi chỉ là cậu bé 11 tuổi, A Byưh đã xin bố mẹ mua xe đạp để tiếp tục chở bạn đến trường. Có lẽ hiểu được hoàn cảnh gia đình của bạn mình khi không có bố (bố bỏ đi khi A Trâm bị bại liệt) nên Byưh rất thương bạn và luôn đến đón bạn từ rất sớm.
A Trâm chỉ có 1 tay lành lặn; đôi chân và cánh tay trái vốn bị bại liệt từ nhỏ. Mỗi lần muốn đi đâu, cậu phải đi bằng 2 đầu gối hoặc nhờ người cõng. Đôi bạn chơi thân với nhau từ nhỏ vốn là hàng xóm của nhau.
Cô Y Xuân, giáo viên chủ nhiệm lớp em A Byưh cho biết: Chuyện đôi bạn A Trâm và A Byưh đã trở thành tấm gương để nhiều thầy cô giáo trong trường đi vận động học sinh ra lớp. Còn bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Phó phòng Giáo dục-Đào tạo thị xã Kon Tum xúc động: Là học sinh dân tộc thiểu số nhưng 2 em rất ham học trong khi những em khác khỏe mạnh và thầy cô giáo tìm mọi cách để vận động các em ra lớp nhưng rất khó khăn. Tấm gương đôi bạn này đáng trở thành mẩu chuyện để nhân rộng cho các trường học tập, noi theo
T.T.X.
Chủ tịch nước gửi thư khen hai cháu A Byưh và A Trâm Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vừa có thư gửi hai cháu A Byưh và A Trâm, Trường PTCS Ya Chim 1, xã Ya Chim, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Toàn văn như sau: “Bác rất xúc động được biết, trong suốt 5 năm qua, cháu A Byưh đã không quản ngại khó khăn, vất vả, dù trời nắng hay mưa vẫn hàng ngày cõng bạn A Trâm đến trường. Bác biểu dương và khen ngợi việc làm cao đẹp của cháu A Byưh; tinh thần ý chí vượt khó, vươn lên trong học tập của cháu A Trâm. Tình bạn trong sáng, hết lòng yêu thương đùm bọc lẫn nhau của hai cháu là tấm gương sáng để học sinh cả nước noi theo. Nhân đây, tôi mong rằng ngành giáo dục, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể hãy nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là đối với các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bác chúc hai cháu chăm ngoan, học tập ngày càng tiến bộ, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, “cháu ngoan Bác Hồ”. Bác hôn các cháu!” |