
Vụ cháy 13 căn nhà ở chợ gà - gạo (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TPHCM) đã khiến nhiều người dân mất nơi ở. Trong thời điểm chỉ còn 2 tháng nữa đến Tết Nguyên đán, chính quyền quận 1 và phường Cầu Ông Lãnh, cùng các nhà hảo tâm đã khẩn trương tổ chức cứu trợ, tận tình giúp các hộ khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Người dân trực tiếp tặng quà giúp các hộ dân gặp nạn trong vụ cháy
Ông Trần Công Hậu, Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh, cho hay: “Chính quyền và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ nhiều về vật chất và tinh thần cho các hộ bị nạn. Nay bà con đang bắt đầu sửa chữa nhà cửa để ổn định nơi ở và trở lại hoạt động kinh doanh mùa tết”. Ngay sau vụ cháy, UBND phường đã liên hệ được chỗ ở tại một chung cư tái định cư và trong đình Nhơn Hòa để bố trí cho các hộ vào ở tạm trong thời gian sửa chữa nhà. Bên cạnh sự cứu trợ trực tiếp bằng tiền và hiện vật của các nhà hảo tâm, UBND phường Cầu Ông Lãnh đã hỗ trợ với mức mỗi căn nhà cháy hoàn toàn gần 43 triệu đồng, 150kg gạo, 11 thùng mì gói, nước tương, dầu ăn, mắm, muối, bột nêm, bột ngọt, sữa, dầu gội, sữa tắm, bột giặt…; với mỗi căn nhà bị cháy một phần hỗ trợ 23 triệu đồng và các hiện vật như trên. Đây là số tiền, quà của cán bộ nhân viên phường và mạnh thường quân ủng hộ. Ông Lê Hồng Quân (67 tuổi, ngụ nhà số 19 bị cháy) cho biết: “Đến nay, chúng tôi đã nhận được nhiều sự hỗ trợ thiết thực của địa phương và các nhà hảo tâm, nên có kinh phí bắt tay sửa nhà liền. Hy vọng tới tết sẽ ổn định được cuộc sống”.
UBND quận 1 cũng đã chỉ đạo Công ty Dịch vụ công ích quận hỗ trợ các hộ cháy nhà thu gom rác, vật liệu hư hỏng, xà bần để nhanh chóng sửa lại nhà cửa. UBND phường hướng dẫn người dân sử dụng các vật liệu đảm bảo an toàn hơn để sửa nhà, đồng thời liên hệ ngành điện lực và cấp nước hỗ trợ người dân bị cháy nhà lắp đặt đồng hồ điện, nước. Phường cũng chu đáo cử cán bộ túc trực ở địa bàn để hỗ trợ và lo 3 bữa ăn/ngày cho các gia đình bị thiệt hại trong vụ cháy, với khoảng 250 suất ăn mỗi bữa. Chị Phùng Thị Mỹ Dung (ngụ nhà số 134 bị cháy) tâm sự: “Mấy ngày nay chúng tôi mải lo dọn dẹp, sửa nhà, nên không lo được chuyện cơm nước cho tụi nhỏ, cũng may phường chủ động phát cơm cho mọi người. Cháy nhà là điều rủi ro, nhưng nhận được tấm lòng của mọi người trên toàn thành phố và của phường, quận, nên chúng tôi cũng thấy được an ủi, ấm lòng”.
THU HƯỜNG