Học Sử Việt từ những vòng xoay

Thành phố Hồ Chí Minh với lịch sử hình thành hơn 300 năm, có nhiều tượng đài được xây dựng từ lâu ở các vòng xoay, nút giao thông lớn nhằm tôn vinh các danh nhân, anh hùng dân tộc. Đó là những công trình mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa của thành phố. Và các ngã ba, ngã tư, ngã năm... với những tượng đài đi cùng thời gian đã thấm vào ký ức nhiều thế hệ người dân.

Nếu chọn biểu trưng cho sự phát triển, trình độ văn hóa, tư tưởng và tinh thần thời đại tác động đến nhận thức xã hội của TPHCM, hẳn không ít người sẽ chọn hình ảnh các giao lộ thênh thang, hiện đại vẫn thấp thoáng bóng dáng lịch sử qua các tượng đài. Đó là phương tiện giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc suốt hơn 4.000 năm - không phải chỉ một giai đoạn.

U1f.jpg
Tượng Phù Đổng Thiên Vương (tức Thánh Gióng) được dựng năm 1966, ở vòng xoay Ngã sáu Phù Đổng (nơi hội tụ của 6 con đường: Cách Mạng Tháng Tám, Lý Tự Trọng, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thị Nghĩa, Nguyễn Trãi, Lê Thị Riêng, quận 1, TPHCM). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
tượng đài Phan Đình Phùng.jpg
Ngày 17-12-2023, tượng đài Phan Đình Phùng (trước Bưu điện quận 5) được tu bổ hoàn thiện với diện mạo mới. Hệ thống chiếu sáng và bùng binh xung quanh cũng được chỉnh trang
Trần Hưng Đạo.jpg
Tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo (đặt tại Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1) được dựng lên từ năm 1967. Tượng cao gần 6m, đứng trên 1 bục lăng trụ tam giác cao khoảng 10m và chỉ tay ra bến Bạch Đằng. Nhiều người dân và du khách cho biết mỗi lần ngắm Tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo đều cảm thấy tự hào về lịch sử dân tộc
PSA Anh10-doc sach.jpg
Ngã sáu Phù Đổng là nơi hội tụ của 6 con đường: Cách Mạng Tháng Tám, Lý Tự Trọng, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thị Nghĩa, Nguyễn Trãi, Lê Thị Riêng (quận 1). Phần lõi ở giữa đặt tượng Phù Đổng Thiên Vương (tức Thánh Gióng) đang cưỡi ngựa, tay nắm thân tre. Tượng được dựng lên từ năm 1966 và đến nay vẫn rất đặc biệt với người dân
PSA Anh11.jpg
Hồ Con Rùa là vòng xoay thơ mộng giữa 3 con đường rợp bóng cây xanh: Phạm Ngọc Thạch - Võ Văn Tần - Trần Cao Vân. Trong ảnh là gia đình vợ chồng chị Nguyễn Hằng đưa con gái dạo mát ở Hồ Con Rùa, kể cho con nghe về lịch sử công trình này
PSA Anh1.jpg
PSA Anh5.jpg
Tượng đài Vua An Dương Vương (ngã sáu Nguyễn Tri Phương) được "thay áo mới" nhưng vẫn giữ màu sơn nguyên bản. Phần chân tượng và hệ thống đèn chiếu sáng được tu sửa, bùng binh quanh chân tượng được chỉnh trang sạch đẹp

Tin cùng chuyên mục