Hộp ngủ và lối sống một mình

Rời công ty lúc gần 20 giờ, cà phê một mình, ăn tối và về đến phòng trọ gần 21 giờ 30, cuộc sống của Nguyễn Phú Tuân (25 tuổi, nhân viên thiết kế đồ họa, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) gần như gói trọn trong lý tưởng thích một mình.

Phú Tuân kể: “Bạn bè và kết nối xã hội của tôi rất nhiều, thậm chí nhìn vào danh sách bạn bè và lượng người theo dõi trên trang cá nhân của tôi là hơn 5.000 người, không ai nghĩ tôi thuộc tuýp người thích một mình hết. Nhưng từ khi vào đại học, tôi sống xa gia đình và quen cách sinh hoạt một mình. Kiểu phòng trọ hộp ngủ 1 người này là vừa vặn với tôi, không cần nấu ăn hay để đồ đạc quá nhiều, một chỗ nghỉ ngơi sau ngày làm việc là đủ”.

Gần 3 năm ra trường và đi làm, Hà Hạnh Nguyên (26 tuổi, nhân viên kế toán, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) vẫn chọn phòng trọ kiểu “hộp ngủ” vì nhu cầu của bản thân ở mức tối giản nhất có thể.

“Kiểu nhà trọ này đáp ứng tiêu chí thích ở một mình của tôi và không cần bày biện nhiều đồ đạc hay quần áo. Và tôi cũng không tiếp bạn bè ở nhà, không nấu ăn, đi làm về chỉ cần có chỗ tắm giặt và ngủ là đủ rồi”, Hạnh Nguyên kể.

Giải thích cho lựa chọn phong cách sống một mình, Hạnh Nguyên bày tỏ: “Tôi vẫn làm việc nhóm ở công ty bình thường, có đầy đủ các mối quan hệ xã hội, cũng không phải thuộc tuýp người ngại giao tiếp, nhưng tôi thích cách sống một mình. Một mình cũng là cách rèn cho mình kỹ năng tự chăm sóc bản thân và nhất là có thể hạn chế tối đa những nhu cầu không cần thiết. Tuy nhiên, ở một mình cũng không có nghĩa là ngắt kết nối hoàn toàn với gia đình hay bạn bè. Trong tình huống cần trợ giúp, tôi vẫn gọi cho người thân và bạn bè để nhờ hỗ trợ”.

Câu chuyện của Hạnh Nguyên hay Phú Tuân không xa lạ gì với các bạn trẻ hiện nay, nhất là ở những đô thị lớn. Lối sống một mình không chỉ là giải pháp tiết kiệm với những người trẻ mới đi làm, sinh viên, nó còn giúp hạn chế những nhu cầu không thực sự thiết yếu và giảm tải những cảm xúc tiêu cực không mong muốn… Tuy nhiên, lựa chọn lối sống nào cũng cần sự phù hợp và nghiêm túc với bản thân. Cuộc sống một mình có những cái hay nhưng cũng cần những kỹ năng và bản lĩnh xử lý rủi ro có thể xảy ra bất ngờ. Và lựa chọn một mình nhưng cũng không có nghĩa bất chấp những yếu tố an toàn như phòng cháy chữa cháy, để đặt cược tính mạng của mình trong vỏn vẹn vài mét vuông.

Tin cùng chuyên mục