Khởi tố 7 bảo vệ đánh nhau với người dân tại cảng An Thới, Phú Quốc

Chiều 29-4, Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã khởi tố 7 bị can là nhân viên Công ty bảo vệ Lucky tham gia đánh nhau với người dân địa phương tại cảng An Thới vào chiều 26-4.
Vũ Mạnh Cường (áo trắng) là võ sư, hung hăng tham gia đánh người. Ảnh cắt từ clip

Vũ Mạnh Cường (áo trắng) là võ sư, hung hăng tham gia đánh người. Ảnh cắt từ clip

Trước mắt, các bị can này bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cùng với đó, Công an TP Phú Quốc cũng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý thêm hành vi cố ý gây thương tích đối với những người liên quan.

Như SGGPO đã thông tin, chiều 26-4, tại Cảng biển quốc tế An Thới (phường An Thới, TP Phú Quốc) xảy ra cuộc xô xát giữa hàng trăm người dân là những hộ kinh doanh tại đây với nhóm bảo vệ do công ty TNHH Cảng quốc tế Namas An Thới (gọi tắt là công ty Namas) thuê. Vụ việc làm khoảng 10 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương khá nặng phải đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân dẫn tới vụ xô xát xuất phát từ việc các hộ kinh doanh không đồng ý bàn giao mặt bằng và phản đối giá dịch vụ do công ty Namas ban hành khi tiếp quản, khai thác cảng từ ngày 27-4. Sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Phú Quốc đã triệu tập 17 người, chủ yếu là của công ty bảo vệ Lucky (phường Dương Đông, TP Phú Quốc) để lấy lời khai, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đoạn clip do người dân ghi lại tại hiện trường, sau khi cự cãi, một số người trong nhóm mặc đồng phục của công ty bảo vệ Lucky đã ra tay đánh tiểu thương trước. Phần đông trong số tiểu thương là người già và phụ nữ. Đáng chú ý, trong nhóm bảo vệ có một người đàn ông tóc dài, mặc áo trắng rất hung hăng, liên tục tấn công tiểu thương. Người này được xác định là Vũ Mạnh Cường - tức võ sư Long Phi Cường (40 tuổi), thường trú tại TPHCM. Cường được xác định là võ sư lục đẳng huyền đai, có nhân thân rất phức tạp.

Phía công ty Namas dù đã có thông cáo báo chí khẳng định có thiện chí giải quyết vụ việc ổn thỏa, song nhiều người dân ở cảng An Thới cho hay người của công ty này chỉ tới Trung tâm Y tế Phú Quốc đúng 1 lần rồi không quay trở lại thăm hỏi nạn nhân.

Tin cùng chuyên mục