Khởi tố, tạm giam đối tượng đâm 3 người hàng xóm thương vong

Tối 13-10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Cường (sinh năm 1987, ngụ tại ấp Đông Bình Nhất, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người”.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 10-10, chị C.T.S. (sinh năm 1974, ngụ tại ấp Đông Bình Nhất, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành) đang ngồi giặt quần áo trước sân nhà, bất ngờ bị Cường cầm cây xâm gạo (dụng cụ bằng kim loại dài khoảng 50cm, có một đầu nhọn, dùng để kiểm tra lúa/gạo đóng trong các bao tải) đi bộ từ nhà (cách nhà chị S. khoảng 10m) đến nắm tóc rồi đâm nhiều nhát vào người khiến chị S. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Cường bỏ đi được một đoạn thấy anh Ng.V.H. (sinh năm 1985, cùng trú tại địa phương) đang ngồi câu cá bên bờ sông, Cường liền xông đến dùng cây xâm gạo đâm anh H. nhiều nhát trọng thương, buộc anh H. phải nhảy xuống sông để bảo toàn tính mạng.

Không dừng lại ở đó, quay lại chỗ chị S. đang nằm bất động, Cường phát hiện ông C.V.T. (sinh năm 1952, bố của chị S.) đang đứng gần đó. Lúc này, Cường tiếp tục xô xát với ông T.. Trong lúc xô xát, Cường dùng cây xâm gạo đâm ông T. nhiều nhát và làm rớt cây xâm gạo tại hiện trường.

Gây án xong, Cường bỏ đi về nhà và bị mọi người bắt giữ và điện báo Công an. Ông T. và anh H. được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đến khoảng 3 giờ ngày 11-10, ông T. tử vong. Anh H. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Cường khai vào khoảng 9 giờ ngày 10-10, Cường có uống khoảng một xị rượu rồi đi ngủ. Đến lúc tỉnh lại, Cường thấy mình đã ở Công an xã.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang hoàn thành các thủ tục trưng cầu giám định Pháp y tâm thần đối với Nguyễn Thanh Cường để có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục