Không có chuyện khủng bố bằng quà chứa chất nổ

(SGGP).- Vừa qua, một số báo điện tử đưa tin vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 5-4, người dân phát hiện một nhóm người lạ mặt đặt trước cửa căn nhà số 15C/14 đường Hoa Lan (trụ sở Công ty CP Tư vấn, đầu tư, xây dựng Thương Quốc, quận Phú Nhuận, TPHCM) một thùng quà nghi bên trong có chứa chất nổ. Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã đến hiện trường phong tỏa căn nhà trên.

Đến rạng sáng ngày 6-4, thùng quà nghi có chứa chất nổ đã được chuyển đi nhằm phục vụ công tác điều tra. Nhiều tin đồn cho rằng, có thể do mâu thuẫn trong làm ăn nên ai đó đã khủng bố căn nhà trên bằng cách gài bom mìn vào thùng quà rồi đặt trước cửa nhà.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của cơ quan chức năng, thông tin trên là bịa đặt. Thực ra bên trong thùng quà chỉ có một cái… đầu chó và nội tạng của một con chó đã chết chứ không hề có bom mìn.  

H. HOA

Tin cùng chuyên mục