Khu phố “nặng mùi

Chắc có lẽ ít có khu vực nào mà người dân mong mỏi các hộ ở quanh mình tổ chức các sự kiện đông người như tại Khu dân cư Đại Phúc (ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM).

Thực tế, không phải bà con ham vui chơi, tụ tập…, mà lý do duy nhất là chỉ có những thời điểm như vậy, đường phố mới sạch sẽ và không khí được trong lành.

Bán không nỡ, ở không xong

Đường số 4, Khu dân cư Đại Phúc khá thoáng đãng. Khu vực này hầu hết là nhà kiểu mẫu, chiều ngang 10m, 1 trệt, 2 lầu mới xây dựng, rất khang trang. Ban quản lý còn chừa thêm một rẻo đất tiểu cảnh chiều ngang gần 2m, phân cách lối đi nội bộ và đường nhựa. Tại đây, người dân kê ghế đá, trồng cây xanh, hoa kiểng… Đủ loại cây ăn trái xen lẫn với hoa đủ màu sắc che bóng, xanh mát quanh năm. Các tuyến đường số trong Khu dân cư Đại Phúc cách biệt đại lộ Phạm Hùng (nối dài) nên khá yên tĩnh. Và, khu vực này càng thinh lặng hơn khi nhà nào cũng đóng cửa im ỉm.

l4b-4398-2318.jpg
Xe vận chuyển chất thải từ Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng thường xuyên làm rơi vãi chất thải hôi thối xuống đường trong Khu dân cư Đại Phúc, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM

Ông Phạm Thanh Hà, 65 tuổi, nhà số 31 đường số 4, buồn phiền cho biết: “Năm 2018, tôi mua đất và xây nhà ở đây. Lúc đi xem đất thì cả nhà tôi ai cũng vui mừng. Xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh nghe thì xa, nhưng thực tế lại rất gần; bởi lẽ lúc đó đường Phạm Hùng đã hình thành, đại lộ Nguyễn Văn Linh đã đi vào hoạt động từ lâu, rất tiện đi lại. Các con đường trong Khu dân cư Đại Phúc khang trang, thoáng đãng, không ồn ào. Nói chung đây là nơi ở rất phù hợp với lứa tuổi chúng tôi. Tuy nhiên, khi về ở thì chúng tôi bị sốc.

Môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Xe tải chở bùn thải từ Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng làm rơi vãi tứ tung trên đường số 4, còn mùi thì không thể diễn tả được. Trời nắng cũng như mưa, mùi xú uế từ nhà máy theo gió ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống người dân. Vì vậy có ai dám mở cửa đâu, các nhà đều đóng cửa suốt ngày. Tiền điện ở khu vực này cao hơn nhiều nơi khác, vì chúng tôi phải bật máy điều hòa suốt ngày”. Ông Hà cho biết thêm, có bữa gia đình quên đóng cửa, mùi hôi thối tràn vào nhà. Nếu như ở các khu vực khác, khi đó chỉ cần mở cửa thì nhà sẽ thông thoáng, mùi hôi sẽ bay ra. Nhưng ở khu vực này, nếu mở cửa thì mùi hôi nồng nặc còn vào thêm. Gia đình phải đóng cửa chịu trận với cái mùi khó chịu đó quẩn quanh trong nhà mấy ngày liền. Mùi hôi ám vào cả áo quần, chăn, drap, gối, nệm… Nhiều bà con đã có ý định chuyển chỗ ở, nhưng khi người mua ưng ý căn nhà, chưa kịp đặt cọc đã nghe mùi hôi thối nên không mua nữa.

Chưa có giải pháp khắc phục

Thực tế, không khí ô nhiễm ở khu vực này không phải bây giờ mới phát sinh mà đã có từ lâu. Cứ sau những lần người dân phản ánh, cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra thì tình hình ổn định được một thời gian, rồi sau đó đâu lại vào đấy và tình trạng ô nhiễm vẫn y như cũ.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, cư ngụ nhà số 20, đường số 5B, kể: “Khoảng mấy năm trước thì không khí có mùi chua và mùn cưa. Bây giờ thì kinh khủng hơn. Qua kết luận của các đợt kiểm tra, bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước ở khu vực này lên men sơ cấp. Phương pháp xử lý bùn không ở kho kín mà là dạng hở nên mùi hôi phát tán. Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng đã có một số giải pháp đáng kể nên tình hình được khắc phục. Tuy nhiên, thời gian gần đây thì tình hình ô nhiễm môi trường khá nghiêm trọng. Thực tình chúng tôi cũng không muốn làm khó dễ với nhà máy. Với quy mô xây dựng và việc xử lý nước thải khá tập trung cho nhiều khu vực rộng lớn của thành phố thì nhà máy không thể tạm dừng hoạt động và càng không thể đóng cửa hay di dời đi nơi khác. Chúng tôi chỉ mong nhà máy tập trung xử lý mùi thật tốt để đảm bảo vệ sinh môi trường cho người dân ở khu vực này”.

Bà Vũ Thị Khoa, cư ngụ nhà số 60, đường số 4, nói thêm: “Không cuộc họp tổ dân phố, khu phố, chi bộ hay cuộc gặp với đại biểu Quốc hội, HĐND TPHCM mà chúng tôi không đề cập và phản ánh thực trạng này. Là một trong những cư dân sống gần nhà máy, chúng tôi phát hiện có nhiều “điều lạ” và rất đáng quan tâm. Đó là tại sao cứ sau khi có đoàn thanh tra, kiểm tra thì không khí trong lành. Thực tế,

Khu dân cư Đại Phúc nói chung, đường số 4 nói riêng được nhiều cán bộ hưu trí và người có chức vụ chọn làm nơi an cư. Khi có hữu sự, tang lễ, đám cưới hay giỗ chạp thì rất đông người đến dự. Lúc đó, không khí không hề bị ô nhiễm, mặc dù nhà máy vẫn làm việc bình thường. Do vậy, bà con ở đây luôn mong mỏi các hộ ở quanh mình tổ chức các sự kiện đông người để bà con được nhờ. Chúng tôi cho rằng không phải không có cách khắc phục mà hình như nhà máy chưa ứng dụng các giải pháp tối ưu hay quan tâm đến công nghệ hiện đại để khử mùi hiệu quả!”.

Tin cùng chuyên mục