Là một người từng làm việc chung với ông Nguyễn Xuân Ái trước giải phóng, tôi ngạc nhiên khi sau này nhiều tờ báo ở thành phố Hồ Chí Minh đăng nhiều quảng cáo về các viện giải phẫu thẩm mỹ của ông ta. Theo tôi biết, khoảng năm 1967 ông Ái thi đậu tú tài, làm y tá trưởng cho một tiểu đoàn công binh Hoa Kỳ tại Cam Ranh.
Sau đó, ông tiếp tục làm y tá ở lực lượng đặc biệt chuyên về thương bệnh binh: gây mê, hồi sức, khâu vết thương vùng mặt (bởi những vùng khác lính Mỹ đã có áo giáp, còn nặng hơn thì đưa về các bệnh viện). Khoảng năm 1972-1973, ông Ái được một sĩ quan Mỹ giới thiệu qua Mỹ học một khóa 6 tháng về thẩm mỹ, giống như đi học nghề ở ta.
Còn bằng Tiến sĩ y khoa của ông Ái thì cần được xác minh làm rõ, bởi tôi không biết ông có loại bằng này trong hoàn cảnh nào. Trường hợp ông Ái có văn bằng Tiến sĩ y khoa thật thì đây cũng là dịp minh oan, trả lại giá trị thật cho ông ta.
THANH THIÊN