Lê Khánh không sợ khán giả sẽ quên mình

Sau một số vai phụ trong các phim: Gái già lắm chiêu V, Bẫy ngọt ngào hay Dân chơi không sợ con rơi, Lê Khánh mới trở lại với điện ảnh bằng một vai chính. 

Bộ phim Biệt đội rất ổn chính thức ra mắt khán giả tại buổi công chiếu vào tối 28-3 tại TPHCM. “Cô dâu đại chiến” Lê Khánh trở thành nhân vật nhận được rất nhiều sự chú ý. Sau một số vai phụ trong các phim: Gái già lắm chiêu V, Bẫy ngọt ngào hay Dân chơi không sợ con rơi, cô mới trở lại với điện ảnh bằng một vai chính. Lê Khánh tiết lộ, trong vài năm qua, cô lui về hậu trường để toàn tâm chăm sóc cho con cái.

Lê Khánh không sợ khán giả sẽ quên mình  ảnh 1

Lê Khánh có sự trở lại ấn tượng trong Biệt đội rất ổn

“Tôi cũng tự hỏi khi quay trở lại thì mình sẽ có áp lực gì? Nhưng tôi cũng không trông đợi việc khán giả có nhớ đến mình hay không từ những vai diễn trong quá khứ, mà chỉ mong khán giả sẽ nhớ đến một Lê Khánh ở thời điểm hiện tại”, nữ diễn viên chia sẻ.

Trong phim, Lê Khánh tiếp tục sở trường bản thân với những mảng miếng hài vô cùng duyên dáng. Vào vai nữ đại gia miền Tây sở hữu khối tài sản triệu USD Tư Xoàn, nữ diễn viên sinh năm 1981 cho thấy kinh nghiệm và nội lực diễn xuất.

Lê Khánh không sợ khán giả sẽ quên mình  ảnh 2

Cô tiếp tục phát huy những mảng miếng hài duyên dáng

Bên cạnh đó, nhân vật của cô cũng ghi điểm bởi những câu thoại không chỉ hợp thời mà còn được đặt để rất thông minh vào từng tình huống truyện. Chưa kể, với sự dẫn dắt của Lê Khánh cùng sự phối hợp ăn ý cùng các bạn diễn như: Hứa Vỹ Văn, Võ Tấn Phát, Nguyên Thảo, Ngọc Hoa, Ngọc Phước, NSND Bạch Tuyết… đã tạo nên tiếng cười xuyên suốt bộ phim.

Biệt đội rất ổn là phim điện ảnh thứ hai của đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp sau Trái tim quái vật. Phim cũng được phát triển từ ý tưởng của web drama Gia đình cục súc của Võ Tấn Phát vốn rất được khán giả yêu mến trước đây.

Chia sẻ về dự án, đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp cho hay: “Tôi không cảm thấy khó khăn khi thực hiện dự án điện ảnh từ web drama”.

Lê Khánh không sợ khán giả sẽ quên mình  ảnh 3

NSND Bạch Tuyết có vai diễn nhỏ ấn tượng trong phim

Trong phiên bản điện ảnh, bộ phim chỉ thiếu vắng sự xuất hiện của diễn viên Minh Dự - người vì lịch trình cá nhân nên không thể tham gia dù được ê-kíp nhiều lần thuyết phục. Nhưng, việc “đổi vai” của diễn viên Nguyên Thảo vẫn tạo nên gia đình 4 người ấn tượng trên màn ảnh rộng.

Bộ đôi diễn viên chính trong phim Hứa Vĩ Văn và Hoàng Oanh cũng có những vai diễn khá đáng nhớ.

Lê Khánh không sợ khán giả sẽ quên mình  ảnh 4

MC Đại Nghĩa

Lê Khánh không sợ khán giả sẽ quên mình  ảnh 5

Diễm My 9X đến chúc mừng bộ phim

Trong khi đó, Hoàng Oanh cũng có vai diễn đặc biệt nhất trong phim khi chủ yếu tập trung vào diễn xuất tâm lý. “Tôi áp lực với vai diễn này vì bản thân cũng là một người mẹ, mình phải diễn làm sao để không quá bánh bèo mà cũng không quá mạnh mẽ, có sự yếu đuối và cả tự tin vừa đủ. Vai diễn của tôi như một nốt trầm của phim”, cô chia sẻ.

Phim chính thức ra mắt khán giả tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 31-3.

Đọc nhiều nhất

4 bộ phim doanh thu trăm tỷ của điện ảnh Việt nửa đầu năm 2023

Điện ảnh Việt: Giấc mơ… ngàn tỷ

Doanh thu ngàn tỷ đồng hiển nhiên là tín hiệu lạc quan với thị trường điện ảnh Việt trong nửa đầu năm 2023. Việc “chậm lại một chút” để các nhà làm phim soi lại chính mình sau những thất bát một năm về trước dường như ít nhiều mang đến tác động tích cực, dù khó khăn vẫn chồng chất.

Âm nhạc

Âm nhạc tử tế

Khi hiệu ứng của những MV, ca khúc, dự án âm nhạc thời gian qua chạm đến trái tim đông đảo khán giả, nhiều người đã nói về giá trị của âm nhạc tử tế. Giữa lòng showbiz xô bồ, thậm chí đầy những sản phẩm âm nhạc phô trương, kệch cỡm, không ít nghệ sĩ vẫn đi con đường riêng, mang những gì thật bình dị, mộc mạc để truyền cảm hứng, lan tỏa sự sẻ chia.

Mỹ thuật

Triển lãm "Tiếng vọng của trái tim"

Họa sĩ Nguyễn Hoàng Hoanh cùng phòng tranh Vy Gallery (20 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM) tổ chức triển lãm chủ đề “Tiếng vọng của trái tim”, từ nay đến hết ngày 30-6.

Sách và cuộc sống

Sáng tác

Củ khoai và những ổ bánh mì

Ngày xưa, thời tôi học tiểu học, từ nhà tới trường không xa mấy, chỉ qua độ mấy quãng đồng. Sáng ra khỏi nhà đi bộ tới trường, ủ trong cặp củ khoai mì luộc hoặc khoai lang nướng, vậy là đủ no tới trưa.