LỜI CẢM TẠ

Gia đình chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến:

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, đặc biệt là đồng chí Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Tô Lâm.

Các đồng chí lãnh đạo các cấp; các đồng chí Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh; Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Hưng; Chi bộ Ấp 48 cùng các cơ quan - ban ngành, đoàn thể.

Ông bà, cô dì, chú bác 2 bên gia đình nội ngoại, bạn bè, thân bằng, quyến thuộc và xóm giềng.

a335de5d03a6b7f8eeb7.jpg
Bà Võ Thị Ngọc Lan

Gia đình chúng tôi cũng xin bày tỏ tấm lòng cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ y, Bác sĩ, bệnh viện 115, bệnh viện Thống Nhất, cũng như các cơ quan đoàn thể, bạn bè đồng nghiệp, công ty đã đến thăm hỏi, chia buồn và tiễn đưa mẹ chúng tôi là bà Võ Thị Ngọc Lan, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình chúng tôi kính mong được sự cảm thông và lượng thứ.

Xin trân trọng cảm ơn.

Trưởng nam: Trần Việt Dũng cùng các con, cháu, chắt.

Tin cùng chuyên mục