Lời khai của nhóm đối tượng hỗn chiến khiến 1 người chết ở huyện Hóc Môn

Chỉ từ một mâu thuẫn nhỏ trên mạng mà Nhân cùng với K.D. cự cãi rồi kéo bạn bè gặp nhau để giải quyết, dẫn tới 2 người thương vong và nhiều người khác vướng vào tù tội. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho thanh thiếu niên hiện nay trong việc sử dụng mạng xã hội.

Hình ảnh hai nhóm hỗn chiến. Ảnh: CHÍ THẠCH
Hình ảnh hai nhóm hỗn chiến. Ảnh: CHÍ THẠCH

Liên quan vụ “Hỗn chiến ở huyện Hóc Môn khiến 1 người chết” như Báo SGGP đã thông tin, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ việc.

Lời khai của nhóm đối tượng hỗn chiến khiến 1 người chết ở huyện Hóc Môn ảnh 1 Đối tượng Nhân. Ảnh: CHÍ THẠCH

Hiện Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Thành Nhân (SN 2003), Lưu Tiến Đạt (SN 2004), Nguyễn Huỳnh Nhật Hào (SN 2004, cùng ngụ huyện Hóc Môn) cùng nhiều đối tượng khác để điều tra về tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Hẹn nhau hỗn chiến vì mâu thuẫn nhỏ trên mạng  

Tại cơ quan công an, bước đầu, nhóm đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Nhân có bạn gái tên là N.T.D. (SN 2003, ngụ huyện Hóc Môn). Ngày 16-3, D. dùng tài khoản mạng nhắn tin với N.K. (SN 1999) và P.K.D. (SN 1998, cùng ngụ huyện Hóc Môn).

K. yêu cầu D. cho xem hình nhưng D. không đồng ý.  Lúc này, Nhân ngồi cạnh D. nên lấy điện thoại nhắn lại cho K. với nội dung “Xem là xem sao vậy bạn”. Nhận tin nhắn, K. gọi lại cho D. đòi gặp Nhân nhưng Nhân không đồng ý.

Tối 17-3, Nhân đi ăn cùng với D. và 2 người khác thì K.D. gọi qua mạng cho D. và yêu cầu Nhân gửi vị trí để tới gặp nói chuyện. Bực tức, Nhân rủ 2 người bạn đi tới nhà bạn ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

Tại đây, Nhân kể chuyện cho Đạt, Hào và rủ nhiều người hẹn nhóm Nhân hẹn nhóm K.D. ở đường Phạm Văn Sáng để nói chuyện. Đồng thời, nhóm chuẩn bị nhiều hung khí như: dao phóng lợn, dao tự chế…

Rạng sáng 18-3, nhóm Nhân đi xe máy tới quán cà phê ở đường Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn thì gặp K.D. cùng 7 người đi trên xe máy, trên tay cầm mã tấu, cây chĩa… đi ngược chiều. Vừa thấy nhóm K.D., các thành viên của nhóm Nhân dừng xe, rồi xông vào đuổi chém.

Do yếu thế nên nhóm K.D. chống trả rồi bỏ chạy bộ. Trong lúc đuổi đánh, Nhân bị vấp ngã thì bị 1 người trong nhóm K.D. dùng dao chém vào chân nên bị thương. Hào tiếp tục dùng cây phóng lợn đuổi theo, đâm trúng chân của K.D.. K.D. bỏ chạy được 1 đoạn thì ngã xuống đường và bị 3 người trong đó có Đạt dùng dao phóng lợn đâm vào bụng và vai.

Lời khai của nhóm đối tượng hỗn chiến khiến 1 người chết ở huyện Hóc Môn ảnh 2 Hai nhóm dùng hung khí, chĩa, mã tấu... đuổi chém nhau. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Nhóm Nhân đuổi chém các thành viên của nhóm K.D. được vài chục mét thì quay lại chỗ Nhân. Sau đó, nhóm vứt hung khí tại hiện trường và đưa Nhân tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn điều trị. Riêng K.D. được bạn đưa tới bệnh viện trên cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sáng 18-3, các thành viên trong nhóm K.D. biết tin K.D chết nên đã đón xe khách lên tỉnh Tây Ninh ẩn náu ở nhà người bà con. Về phần nhóm Nhân cũng bỏ trốn ở nhiều nơi.

Nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định được một số đối tượng nên truy bắt.

Lời khai của nhóm đối tượng hỗn chiến khiến 1 người chết ở huyện Hóc Môn ảnh 3 Đối tượng Đạt. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Đến ngày 24-3, qua truy xét, công an đã lần lượt bắt giữ Nhân, Đạt, Hào cùng các đối tượng khác. Tại cơ quan công an, nhóm thừa nhận hành vi như trên.

Hầu hết các đối tượng tham gia hỗn chiến có tuổi đời còn khá trẻ

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, Thượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ án, các trinh sát tinh nhuệ của đơn vị đã nhanh chóng có mặt phối hợp Công an huyện Hóc Môn. Do thời điểm xảy ra vụ việc ít người qua lại, camera an ninh khá mờ nên việc truy xét gặp nhiều khó khăn. Bằng nỗ lực, trong vài ngày, đơn vị đã bắt lần lượt các đối tượng tham gia vụ việc.

Các đối tượng bị bắt và có liên quan có tuổi đời còn khá trẻ (đa số là người chưa thành niên) nhưng đã nghỉ học, ăn chơi lêu lổng và không có việc làm ổn định. Vụ án trên chỉ xuất phát từ mâu thuẫn chọc ghẹo nhau trên mạng rồi hẹn nhau ra nói chuyện dẫn tới án mạng.

Phần lớn đối tượng còn trẻ, nhận thức chưa đầy đủ nên rất manh động, liều lĩnh. Các đối tượng sẵn sàng dùng hung khí nguy hiểm như: chĩa, dao phóng lợn, dao tự chế… tham gia đánh nhau và không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng như trên.

Lời khai của nhóm đối tượng hỗn chiến khiến 1 người chết ở huyện Hóc Môn ảnh 4 Hung khí, chĩa... thu giữ. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Thượng tá Trần Văn Hiếu chia sẻ, hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet, mạng xã hội nên giới trẻ dễ dàng tiếp cận thông tin và trao đổi thông tin với nhau. Tuy nhiên, một số thành phần giới trẻ chủ yếu tiếp nhận thông tin xấu như xem phim hành động xã hội đen, các clip chứa nội dung các băng nhóm giang hồ đánh xử nhau tranh giành địa bàn…

Từ đó, các thanh thiếu niên học theo những cách thức này. Đồng thời, thông qua mạng xã hội, các đối tượng dễ dàng gây mâu thuẫn nhỏ rồi hẹn nhau giải quyết… dẫn tới nhiều điều đáng tiếc.

Lời khai của nhóm đối tượng hỗn chiến khiến 1 người chết ở huyện Hóc Môn ảnh 5 Thượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Công an TPHCM từng nhiều lần khuyến cáo tình trạng các thanh thiếu niên sử dụng hung khí tự chế, vũ khí, công cụ hỗ trợ để giải quyết các mâu thuẫn. Ngoài ra, công an sẽ tăng cường điều tra làm rõ việc các đối tượng sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng và xử lý nghiêm theo quy định.

“Do vậy, các gia đình có con em cần quan tâm, giám sát con em mình chặt chẽ hơn để sớm phát hiện hành vi tiêu cực. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần phối hợp có các công cụ quản lý và giám sát nội dung thông tin đăng trên không gian mạng…”, Trưởng Phòng PC02 nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục