Mãi mãi thanh xuân

Với mỗi bạn trẻ, những năm tháng thanh xuân chẳng hai lần thắm lại, chắc hẳn có câu chuyện của chiếc áo xanh - Đoàn Thanh niên ở đó. Nhắc về thanh niên, người ta lại nhắc về Đoàn, bởi một tổ chức đã 92 năm đồng hành cùng người trẻ, là một chặng đường ghi dấu và khẳng định nhiều giá trị…
Lãnh đạo TPHCM cùng các đoàn viên, thanh niên ra quân dọn vệ sinh, cải tạo cảnh quan Rạch Lăng 2. Ảnh: THẢO LÊ
Lãnh đạo TPHCM cùng các đoàn viên, thanh niên ra quân dọn vệ sinh, cải tạo cảnh quan Rạch Lăng 2. Ảnh: THẢO LÊ

Tôi thuộc thế hệ 9X, nhưng ở thời điểm còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi không quá mặn mà với những hoạt động đoàn thể, cũng có thể do chương trình học ngày ấy của học sinh lớp chuyên khá nặng. Và lứa 9X trở về sau như các bạn gen Z, bên cạnh Đoàn Thanh niên, có nhiều hoạt động cộng đồng dành cho người trẻ, hoạt động Đoàn cũng đặt trong thế “cạnh tranh” về độ thu hút, còn chúng tôi thì không thiếu lựa chọn.

Từ những ngày không mấy mặn mà với hoạt động Đoàn đó, khung trời đại học của tôi vẫn không mấy khác khi nhắc về Đoàn. Nhưng người bạn thân thiết với tôi thì khác. Những năm cấp 3, bạn chưa một lần dám thuyết trình trước lớp chứ đừng nói là bước ra hùng biện giữa sân trường. Nay, gặp lại, bạn tôi mạnh dạn trước đám đông, một tay đứng ra tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoài trời cho khoa, hỏi ra thì cô bạn cười: “Cũng nhờ tham gia hoạt động Đoàn đó”. Cũng từ đó, mà tủ quần áo của tôi có thêm chiếc áo xanh, món quà kỷ niệm mà cô bạn thân tặng khi chúng tôi vào năm 2 đại học và khi bạn được bầu làm Bí thư Đoàn của khoa.

Từ ba mẹ tôi đến cậu dì, với họ, Đoàn Thanh niên là một điều gì đó rất hay, rất đáng tin cậy. Mẹ hay nhìn chiếc áo Đoàn của tôi rồi bảo, bà rất tin tưởng vào màu áo này. “Mỗi khi đi đâu, muốn hỏi đường, hỏi địa chỉ nhà mà gặp ai mặc áo Đoàn màu xanh là mẹ thấy tin tưởng nên hỏi ngay”, mẹ tôi kể. Với cậu tôi, năm nay hơn 60 tuổi, nhưng thấy con cháu trong nhà mặc áo Đoàn thì hay vỗ vai cười cười: “Áo Đoàn Thanh niên, hoạt động giúp ích cho xã hội nha!”.

Những ấn tượng tốt đẹp này, không phải tự nhiên mà có! Rất nhiều thế hệ cán bộ Đoàn sôi nổi đi cùng đời sống nhân dân, nhịp sống người trẻ, điều này tôi cảm nhận rất rõ trong các anh chị từng là cán bộ Đoàn mà tôi có dịp tiếp xúc. Nhưng đi qua những dấu son ấy, câu chuyện nhạt phai “chất Đoàn” lại là chuyện trăn trở ở thời điểm hiện tại. Nghe đến Đoàn, một số người trẻ thấy… ngại, họ ngại vì một vài người cứ mải lý luận mà quên mất hành động, cứ mải định hướng bằng lý thuyết, mà không bắt tay làm sơ đồ đường đi…

92 năm qua, chiếc áo xanh vẫn mãi là màu xanh tuổi trẻ với nhiều hoài bão và khát vọng. Hành trình đã qua, những giá trị đạt được đã thấy, nhưng hành trình cho hiện tại và tương lai chắc hẳn cần phải có những tư duy mới, những cuộc chuyển đổi phù hợp hơn; để năm dài tháng rộng của tương lai, lớp trẻ vẫn “cháy” hết thanh xuân trong màu áo Đoàn một cách rực rỡ, để một tổ chức dành cho thanh niên, dẫu là bao nhiêu năm đi nữa vẫn trẻ hoài thanh xuân

Tin cùng chuyên mục