Đó là em Dương Quốc Bảo, học sinh lớp 7A2 Trường THCS Ngô Tất Tố, quận Phú Nhuận, TPHCM. Suốt một thời gian dài, Quốc Bảo bị nhóm bạn trong lớp bắt nạt, từ việc “cống nạp” tiền, đồng hồ đeo tay, rượu ngoại, đến đỉnh điểm là bị đánh trọng thương.
Lúc 15 giờ 20 ngày 31-3, trong giờ nghỉ giải lao, Quốc Bảo bị một học sinh cùng lớp tên Huỳnh Gia Bảo gọi vào lớp nói chuyện. Khi em vào, Gia Bảo đóng cửa lại rồi cùng với 3 nam sinh khác đánh em gục tại chỗ.
Anh Dương Quốc Long, phụ huynh Quốc Bảo cho biết: “Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Quốc Bảo không ăn cơm được, có triệu chứng nôn ói, đau đầu, mặt tái xanh, trên mặt có nhiều vết giày, đầu cổ sưng tấy, bầm tím. Hỏi mãi tôi mới biết em bị các bạn trong lớp đánh”.
Gia đình đã đưa Quốc Bảo vào Bệnh viện quận Phú Nhuận khám và chụp phim. Kết quả Quốc Bảo bị chấn thương phần mềm và trầy xước bên ngoài, hiện phải nghỉ học. Có mặt tại nhà Quốc Bảo lúc 18 giờ ngày 1-4, chúng tôi thấy Quốc Bảo tỏ ra rất đau đớn vì vết thương, trạng thái lo sợ vẫn còn hiện lên trên mặt.
Theo Quốc Bảo, trước Tết Canh Dần em bị nhóm của Gia Bảo “trấn lột” đồng hồ đeo tay trị giá gần 2 triệu đồng. Sau khi xảy ra sự việc, em có báo lên ban giám hiệu. Biết tin này, nhóm Gia Bảo hăm dọa phải “cống nạp” một chai rượu ngoại nếu không muốn bị đánh nữa. Do sợ bị hành hung nên em lấy rượu trong nhà đưa cho Gia Bảo. Tính đến thời điểm xảy ra vụ đánh hội đồng, ngoài đồng hồ đeo tay Quốc Bảo bị nhóm Gia Bảo bắt “cống nạp” 2 chai rượu ngoại, một số tiền và bị xé rách 3 chiếc áo.
Anh Long cho biết thêm, trước khi Quốc Bảo bị đánh hội đồng, nhà trường có biết tin em bị nhóm của Gia Bảo hăm dọa, bắt “cống nạp” rượu. Nhà trường cũng đã trình báo vụ việc cho Công an phường 10 quận Phú Nhuận, nhưng không ngờ Quốc Bảo vẫn bị đánh hội đồng. Sau khi sự việc xảy ra, ban giám hiệu nhà trường đã gọi nhóm Gia Bảo lên làm bản tường trình và điều tra sự việc. Vụ việc cũng được Công an phường 10 quận Phú Nhuận thụ lý.
N.Hiếu
Thông tin liên quan |
- Các Sở GD-ĐT phải đề xuất sáng kiến phòng ngừa bạo lực học đường |