Mùa Xuân với NSND - Họa sĩ Trà Giang

Một ngày đầu năm mới, tôi gặp NSND Trà Giang (ảnh) tại đêm công diễn vở kịch Hamlet của Nhà hát kịch Trung ương. Nữ nghệ sĩ có nụ cười tươi rói và tràn đầy năng lượng. Vừa tham dự buổi họp mặt đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ, chị lại tất bật chuẩn bị cho triển lãm tranh cá nhân vào ngày 10-1 tại Bảo tàng mỹ thuật TPHCM.
Mùa Xuân với NSND - Họa sĩ Trà Giang

Một ngày đầu năm mới, tôi gặp NSND Trà Giang (ảnh) tại đêm công diễn vở kịch Hamlet của Nhà hát kịch Trung ương. Nữ nghệ sĩ có nụ cười tươi rói và tràn đầy năng lượng. Vừa tham dự buổi họp mặt đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ, chị lại tất bật chuẩn bị cho triển lãm tranh cá nhân vào ngày 10-1 tại Bảo tàng mỹ thuật TPHCM.

Hơn 15 năm trước, mặc dù hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, nhưng niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật đã thôi thúc NSND Trà Giang cầm cọ vẽ. Chị là một trong những người sáng lập ra nhóm Hương Cỏ, quy tụ những cây cọ nữ của thành phố. 

Chăm chỉ khăn gói theo học nghề của các bậc thầy về hội họa, NSND Trà Giang chia sẻ, hội họa chính là cứu cánh cho cuộc đời chị vượt qua những năm tháng khó khăn nhất khi người chồng của chị - giáo sư âm nhạc Bích Ngọc mất, khi con gái duy nhất - nghệ sĩ piano Bích Trà đi học ở xa. Hội họa cũng là dòng nhựa sống luôn đem lại sinh khí cho căn hộ vắng vẻ của chị. Nhiều đêm, chị say sưa vẽ đến sáng và những tác phẩm như những người bạn đồng hành, cùng chia sẻ, cùng trò chuyện với chị từng câu chuyện đời, chuyện người.

Một số tác phẩm của NSND Trà Giang

Tôi may mắn được thưởng lãm những sáng tác của chị từ ngày đầu mới mẻ ấy. Tranh của chị không bị chi phối bởi kỹ thuật mà lôi cuốn người xem với những cảm xúc trong trẻo, cái nhìn nhẹ nhàng với thiên nhiên, với cuộc sống, đem lại cho người xem một cảm giác yên bình.

Từng có tác phẩm tham gia nhiều triển lãm, lần này NSND Trà Giang giới thiệu với công chúng 29 tác phẩm tranh sơn dầu với chủ đề Mùa Xuân. Mùa Xuân đối với chị luôn mang lại sự tươi mới, hạnh phúc và là sự bắt đầu nhịp sống mới, những cảm xúc mới từ không gian xung quanh, từ hoa lá, cỏ cây, núi sông quê hương, những khoảnh khắc chuyển mùa của thiên nhiên…

Vẫn với cách thể hiện gần gũi và đầy nữ tính, các tác phẩm lần này của NSND Trà Giang đi vào miêu tả những cảm xúc tinh tế nhưng được chắt lọc. Ngày trước chị thích vẽ những khu vườn, những khóm hoa sống động, xôn xao thì nay là những bức đặc tả, những lát cắt. Ba bức tranh hoa chị thích nhất vừa mới được sáng tác vào những ngày đầu năm mới chứa đầy những kỷ niệm của mẹ và con. Chị kể, trong một buổi sớm, trên đường đi làm, Bích Trà bắt gặp hình ảnh một giọt sương mong manh trên chiếc lá, cô liền chụp ảnh gửi về cho mẹ. Khi nhìn thấy bức ảnh ấy, nghệ sĩ Trà Giang đã vẽ liền một mạch và đặt tên bức tranh là “Khoảnh khắc”. Khoảnh khắc ấy như kịp níu được giọt sương run rẩy sắp tan dưới ánh mặt trời, như làm gần lại nỗi nhớ nhung xa cách của cả mẹ lẫn con. Một bức tranh khác cũng thể hiện sự gắn bó, chia sẻ của hai mẹ con - hai nữ nghệ sĩ. Những lần  sang thăm con ở nước Anh xa xôi, sáng nào khi con gái đi làm, chị cũng đứng bên ô cửa sổ của tầng 17 nhìn xuống đường dõi theo cho đến khi bóng dáng nhỏ bé ấy đi khuất. Ô cửa số ấy đã được chị thể hiện trong tác phẩm Từ ô cửa sổ nơi con ở.

Trong triển lãm lần này, NSND Trà Giang cũng giới thiệu một số tác phẩm khá sống động về quê hương. Quê cha ở Quảng Ngãi nhưng chị được sinh ra ở Phan Thiết, mãi đến khi đi làm phim về Quảng Ngãi, chị mới có dịp đi thăm hết phong cảnh của quê nội. Tất cả với chị đều là những cảm xúc tươi mới để sáng tác những tác phẩm như: Đường lên núi Ba Tơ, Giặt lưới, Con sông quê hương…

Có một dòng cảm xúc khác đầy nhớ thương, luôn đau đáu trực chảy trong tâm hồn chị, đó là nỗi nhớ về những làng quê, những năm tháng sống trên đất Bắc. Tập kết ra Bắc từ những ngày còn nhỏ, tuổi thơ của chị lớn lên tại làng Ngọc Tảo (Sơn Tây), mang đậm nét đặc trưng của làng quê Bắc bộ với những giếng nước sâu trong vắt, thềm giếng bằng đá ong, với những chiếc cổng làng cổ xưa hàng trăm năm… Tất cả những ký ức chứa đựng đầy kỷ niệm  được chị thể hiện qua các tác phẩm: Cây đa, cổng làng; Cổng làng Ngọc Tảo, Cổng làng Đường Lâm, Hồ Gươm…

… Những lần đến thăm chị tại căn hộ nhỏ, nhìn chị làm việc, mọi người thấy chị như người phụ nữ không có tuổi. Người nữ nghệ sĩ ấy thật bình dị, lấm lem bột màu, tự căng toan vẽ, tự tay cầm búa đóng khung tranh, tự chủ và mạnh mẽ… Chiều nay, trên đường chuyển tranh ra phòng triển lãm, ngay đầu hẻm, một cô gái trẻ nhìn thấy bức tranh hoa ly của chị cứ nằng nặc đòi mua… Trên đường phố, mùa xuân đang về.

Triển lãm chung:

2001-2009:  Cùng nhóm Hương Cỏ hàng năm.

2005: Cùng CLB Nữ họa sĩ Hội Mỹ thuật TPHCM

2012: Cùng Hội Nữ họa sĩ quốc tế INWAAC (International Women Artists Council) tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM

2004: Cùng họa sĩ Phan Vũ tại phòng tranh Lotus (TPHCM).

2012: Triển lãm tranh “Trà Giang và cuộc dạo chơi với những màu sắc”  trong chương trình “Trà Giang và những mùa thu còn mãi”, (Hà Nội)

2015: Triển lãm tranh Trà Giang trong đêm biểu diễn âm nhạc của nghệ sĩ piano Bích Trà, tại  ERATO  SCHOOL (TPHCM)... Cùng nhiều triển lãm chung trong các chương trình từ thiện ở TPHCM, Hà Nội …

Triển lãm cá nhân:

Chủ đề Hè Về,  tại phòng tranh Lotus (TPHCM) (2006); Chủ đề Mùa Xuân tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (2016)

Đã có tranh trong bộ sưu tập của một số tư nhân ở trong nước và  nước ngoài: Nga, Tiệp, Anh, Mỹ, Hàn Quốc, Australia, Hồng Công

Việt Hà

Tin cùng chuyên mục