Ngôi trường thứ 9 mang tên Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Trường THCS Nguyễn Thị Bé là ngôi trường thứ 9 trên địa bàn huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) được vinh dự mang tên Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đặc biệt, Trường Nguyễn Thị Bé được xây dựng trên chính mảnh đất mà gia đình nữ anh hùng đã từng ở.

Ngày 21-12, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dự lễ khánh thành Trường THCS Nguyễn Thị Bé, do UBND huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) tổ chức.

Cùng dự có Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Mạo và các đồng chí: PGS-TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM…

Về phía tỉnh Tây Ninh, đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh; Nguyễn Thị Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh; Lê Thị Bân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh…

21-12-1-2137.jpg
Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường THCS Nguyễn Thị Bé

Trường tọa lạc tại ấp Phước Đức A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, có diện tích rộng gần 11.000m² với 25 phòng học và gần 21 phòng chức năng. Cô Trương Thị Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường THCS Nguyễn Thị Bé tiền thân là Trường THCS Phước Đông, được tách ra từ trường cấp 1, cấp 2 Phước Đông vào năm 1994.

21-12-7-4190.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Mạo
21-12-6-4171.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trò chuyện cùng các đại biểu

Để tỏ lòng biết ơn các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và ghi nhận những công lao đóng góp của các anh hùng trong công cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc, đồng thời nhằm giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử huyện Gò Dầu, được sự đồng thuận của các vị lão thành cách mạng, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất chủ trương, tháng 2-2022, UBND huyện Gò Dầu ban hành quyết định đổi tên Trường THCS Phước Đông thành Trường THCS Nguyễn Thị Bé.

21-12-4-378.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao tặng học bổng đến các em học sinh
21-12-5-499.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao tặng học bổng đến các em học sinh

Nhờ có sự chung tay, góp sức của các cá nhân, tập thể trong và ngoài tỉnh, trường đã cải tạo các khối phòng học, các khối phòng hành chính, phòng chức năng, xây mới nhà thi đấu đa năng, các công trình, trang bị đầy đủ các trang thiết bị nhà truyền thống, thư viện.

21-12-cac-em-hoc-sinh-phan-khoi-khi-duoc-hoc-tap-trong-ngoi-truong-khang-trang-4016.jpg
Các em học sinh phấn khởi khi được học tập trong ngôi trường khang trang

Thay mặt lãnh đạo UBND huyện Gò Dầu, bà Trương Thị Phú, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Gò Dầu cho biết, Trường THCS Nguyễn Thị Bé là ngôi trường thứ 9 trên địa bàn huyện được vinh dự mang tên Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đặc biệt, Trường Nguyễn Thị Bé được xây dựng trên chính mảnh đất mà gia đình nữ anh hùng đã từng ở. Bà Trương Thị Phú yêu cầu tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, xây dựng trường học thân thiện, tích cực, chất lượng cao.

Tại chương trình, 100 suất học bổng được nhà tài trợ trao tặng các em học sinh. Nhà trường cũng nhận sổ tiết kiệm và thư viện để phục vụ quá trình học tập và giảng dạy.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Bé còn được gọi là Hai Bé (1944-1973), tại xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Sinh ra và lớn lên giữa vùng quê giàu truyền thống cách mạng, năm 1961, khi mới 17 tuổi, đồng chí thoát ly gia đình tham gia kháng chiến. Nhờ có khiếu ăn nói, biết cách cảm hóa lòng người, đã có nhiều lính ngụy nghe lời kêu gọi của đồng chí Hai Bé mà bỏ hàng ngũ của địch. Cuối năm 1961, đồng chí Hai Bé được kết nạp vào Đoàn Thanh niên. Năm 1962, đồng chí lại được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Năm 1970, đồng chí Nguyễn Thị Bé được cử giữ chức Bí thư Chi bộ, phụ trách Chính trị viên xã đội Suối Bà Tươi (nay là Phước Đông). Nhờ sự anh dũng và gan dạ, đồng chí và đồng đội đã nhiều lần tiêu diệt quân địch.

Tháng 3-1973, vừa mới hừng sáng, hàng ngàn tên địch cùng với xe tăng ồ ạt tấn công vào căn cứ của ta ở Xóm Đồng, Rồng Tượng. Trong trận này, đơn vị đồng chí Hai Bé phối hợp với Đại đội 33 đánh trả quyết liệt. Sau một buổi anh dũng chiến đấu, đồng chí Hai Bé đã bị trọng thương và sau đó trút hơi thở cuối cùng. Khi đó, đồng chí mới 29 tuổi và đang mang thai (chồng đồng chí Hai Bé là đồng chí Nguyễn Văn Lạc, nguyên chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Gò Dầu).

29 tuổi đời, 12 tuổi quân, đồng chí Nguyễn Thị Bé, Bí thư Đảng ủy xã Suối Bà Tươi hy sinh để lại một chiến công đáng khâm phục: Giải tán một trung đội phòng vệ dân sự, làm hàng trăm trái mìn tự tạo, bắt sống 3 tên giặc, tiêu diệt vài chục tên địch, bắn cháy một xe tăng.

Với những thành tích trên, đồng chí Nguyễn Thị Bé được tặng 3 Huy hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, một Huy hiệu Dũng sĩ diệt xe tăng... Cuối năm 1994, đồng chí Nguyễn Thị Bé được Nhà nước truy tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân".

Tin cùng chuyên mục