Người dân Hà Nội kiên nhẫn xếp hàng để mua bánh chưng, giò chả tết

Bánh chưng là đồ ăn truyền thống không thể thiếu được trong ngày tết cổ truyền nên dù mất nhiều thời gian nhưng mọi người ai cũng cảm thấy vui vẻ khi mua được cặp bánh ưng ý.

Ngày 19 và 20-1 (28 và 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần), ghi nhận tại chợ hoa Hàng Lược - một trong những chợ hoa cổ nhất Hà Nội - ngay từ sáng sớm đã rất đông đúc người dân Thủ đô tới mua sắm.

Với nhiều người Hà Nội, việc đi chơi chợ hoa Hàng Lược đã trở thành một thói quen và nét đẹp văn hóa khi tết đến, xuân về. Đây là chợ hoa chỉ mở duy nhất 1 lần trong năm. Dịp này, chợ hoa Hàng Lược còn thu hút được rất đông du khách nước ngoài đến tận hưởng không khí tết cổ truyền của Việt Nam.

Người dân Thủ đô vui vẻ, thư thái đi chơi tại chợ hoa Hàng Lược. Ảnh: QUANG PHÚC

Người dân Thủ đô vui vẻ, thư thái đi chơi tại chợ hoa Hàng Lược. Ảnh: QUANG PHÚC

Nếu như với nhiều người dân Hà Nội, việc đi chơi chợ hoa Hàng Lược như để thư thái, tận hưởng hương xuân, vị tết thì nhiều người khác lại có sự kiên nhẫn đáng nể khi sẵn sàng xếp hàng cả tiếng trước cửa hàng giò chả Quốc Hương (ở số 9 Hàng Bông) chỉ để mua được một vài cặp bánh chưng, hay cân giò lụa, chả quế.

Nhiều người sẵn sàng xếp hàng chờ đợi cả tiếng đồng hồ để mua được cặp bánh chưng, hay cân giò, chả ưng ý tại cửa hàng Quốc Hương. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Nhiều người sẵn sàng xếp hàng chờ đợi cả tiếng đồng hồ để mua được cặp bánh chưng, hay cân giò, chả ưng ý tại cửa hàng Quốc Hương. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Chia sẻ với phóng viên, một số khách hàng ở đây cho rằng, bánh chưng là đồ ăn truyền thống không thể thiếu được trong ngày tết cổ truyền nên dù mất nhiều thời gian nhưng ai cũng cảm thấy rất vui vẻ khi mua được cặp bánh ưng ý để thờ cúng tổ tiên.

Chủ cửa hàng giò chả Quốc Hương cho biết, mặt hàng giò chả và bánh chưng được cửa hàng bán quanh năm nhưng dịp tết, nhu cầu của người dân tăng lên hàng chục lần chỉ trong ít ngày nên việc người dân phải xếp hàng chờ đợi là điều khó tránh khỏi.

Ngày tết thảnh thơi nên nhiều người Hà Nội sẵn sàng xếp hàng chờ đợi để mua được món ăn ưng ý. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Ngày tết thảnh thơi nên nhiều người Hà Nội sẵn sàng xếp hàng chờ đợi để mua được món ăn ưng ý. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Không chỉ có cửa hàng Quốc Hương, tại quán chè Mười Sáu nằm ở ngã tư phố Lê Văn Hưu và Ngô Thì Nhậm (quận Hai Bà Trưng) cũng đông nghịt người xếp hàng chờ mua những đĩa xôi chè ngon nhất cúng trời đất, tổ tiên dịp đầu năm mới.

Tin cùng chuyên mục