Thôn Đông Yên 3, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có một xóm nhỏ nằm giữa dòng sông Trà Bồng, dôi ra như “ốc đảo”, bao bọc bởi những lũy tre chống sạt lở mỗi khi nước lũ tràn về.
Chiếc cầu bắc qua sông Trà Bồng đã hoàn thành 1/3 chặng đường. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Đến khoảng cuối tháng 11 âm lịch, đầu tháng 12 âm, khi nước sông đã cạn dần, nước ở giữa sông chỉ sâu 1,5m, người dân Đông Yên lại lên rừng tìm tre, dương liễu đục đẽo suốt mấy ngày liền, bắc cầu qua sông Trà Bồng, nối liền đôi bờ bị chia cắt. Chiếc cầu này sẽ tồn tại cho đến hết tháng 8 âm lịch năm sau, khi mùa mưa lũ mới lại đến...
Đến sáng ngày 17-1-2018, chiếc cầu tre đã hoàn thành 1/3 quãng đường. Để được như vậy, đàn ông trai tráng trong làng phải dầm mình dưới nước từ lúc 7 giờ đến tận 16 giờ để làm cầu.
Người dân vác gỗ để lát ván chiếc cầu. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Anh Nguyễn Hồng Quân, ở thôn Đông Yên 3 chia sẻ: “Mỗi năm khi lũ đến, người cả thôn đều phải đi đò, việc vận chuyển lương thực hay hàng hóa đều tốn kém hơn người ở trung tâm xã. Thế nên, đến tháng chạp, anh em chúng tôi mỗi người một tay, cứ xuống nước sông dầm cả ngày cũng mong làm xong cầu. Chịu lạnh rồi quen luôn”.
>> Một số hình ảnh người dân dầm mình dưới nước sông Trà Bồng làm cầu đón Tết
Khuân vác những cây gỗ đã được đóng thành khung để dựng cầu
Mỗi cây dương liễu "hạng nặng" cần những đôi vai khỏe mạnh