Khán giả hồi hộp theo dõi trận đấu. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Vỡ òa niềm vui chiến thắng. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Ảnh: HOÀNG HÙNG
Các du khách nước ngoài hòa chung niềm vui với người hâm mộ tại TPHCM. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Các quán nước đã đặt ti vi màn hình lớn ở ngoài đường để phục vụ người hâm mộ tại TPHCM. Ảnh: TIỂU TÂN
Khán giả Hải Phòng đến sân Lạch Tray xem trận đấu. Ảnh: MINH HOÀNG
Khán giả TPHCM xuống đường mừng chiến thắng sau trận đấu. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Trên khắp các tuyến đường, cả nội thành lẫn ngoại thành, người lớn, thanh niên, có cả phụ nữ trong trang phục cờ đỏ sao vàng, tay cầm cờ Tổ quốc hô vang “Việt Nam chiến thắng”, “Việt Nam vô địch”.
22 giờ 30, lượng người đổ về khu trung tâm TP để ăn mừng càng đông. Đặc biệt, trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Phạm Ngọc Thạch, Lê Duẩn (quận 1), Tô Hiến Thành, Thành Thái, Sư Vạn Hạnh, 3 tháng 2 (quận 10)… người và phương tiện chật kín như nêm, không thể di chuyển được. Mỗi nơi, khu vực người dân có mỗi kiểu ăn mừng khác nhau.
Tại khu vực trước Nhà Văn hóa thanh niên TP, nhiều thanh niên, sinh viên tụ thành nhóm thổi kèn, gõ nắp xoong theo nhịp. Trong khi đó, ở các quận ven như 7, 8, Bình Tân…, người lớn tuổi cũng xuống đường cầm cờ Tổ quốc hò reo, hát vang ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”…
Xen lẫn ở các giao lộ, ngã tư, khu vực hàng quán, phố đi bộ… có rất nhiều cảnh sát trật tự, cảnh sát 113, cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông đứng chốt, tuần tra để tạo điều kiện cho người dân ăn mừng, kịp thời xử lý, ngăn chặn các tình huống phát sinh.
Người hâm mộ vui mừng sau khi Văn Toàn ghi bàn. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Khán giả mừng chiến thắng trên sân Hàng Đẫy
* Tại Hà Nội, Hải Phòng, việc truyền hình trực tiếp đã được thực hiện trong hai sân vận động Hàng Đẫy và Lạch Tray đã thu hút rất đông khán giả đến sân. Ở sân Hàng Đẫy còn có các cầu thủ của CLB Hà Nội đến sân giao lưu cùng khán giả.
Ngay khi tiếng còi kết thúc hơn 120 phút trận đấu vô cùng căng thẳng, người dân Hà Nội với Cờ đỏ sao vang đổ ra đường ăn mừng chiến thắng.
Ghi nhận của PV báo SGGP Online trên nhiều tuyến phố của Hà Nội như ngã tư Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Hàng Bài, Bà Triệu, Điện Biên Phủ, Hùng Vương đông nghịt người và xe trong rừng cờ đỏ sao vàng, lẫn tiếng hô vang “Việt Nam chiến thắng”, “Việt Nam vô địch”.
Tại khu vực ngã tư Hàng Bài, Hai Bài Trưng và xung quanh Hồ Gươm không còn một chỗ trống, tất cả đều trong biển người cờ và xe cùng vời những tiếng hô vang không dứt chúc mừng chiến thắng của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Có lẽ với người hâm mộ Hà Nội và cả nước, chiến thắng lịch sử của đội tuyển Olympic Việt Nam tại giải Asiad 2018 là không có gì thể tuyệt vời hơn nữa, tất cả hàng triệu triệu trái tim người hâm mộ cả nước đều hướng về các cầu thủ thân yêu và quả cảm, họ đã chiến đấu, chiến thắng đem vinh quanh về cho Tổ quốc. Xin chúc mừng và cảm ơn các cầu thủ Olympic Việt Nam.
Dưới đây là một số hình ảnh PV báo SGGP ghi lại không khí ăn mừng của người dân Thủ đô trước chiến thắng của đội tuyển Olympic Việt Nam:
Người dân Hà Nội đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Olympic Việt Nam tại Asiad 2018
Niềm vui chiến thắng của người dân Hà Nội
Ăn mừng trên mọi phương tiện
Một tòa nhà cao tầng ở Thủ đô đổi màu đèn thành cờ đỏ sao vàng chúc mừng chiến thắng của Olympic VN
Pháo sáng và cờ đỏ rực rỡ trên đường phố Hà Nội đêm 27-8 mừng chiến thắng của đội tuyển Olympic Việt Nam. Ảnh: QUỐC KHÁNH
Người hâm mộ diễu hành quanh Hồ Gươm. Ảnh: NGỌC QUANG
Người hâm mộ tại Ngã tư Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội. Ảnh: NGỌC QUANG