Những đảng viên nơi đầu sóng...

Trên các nhà giàn DK1 ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, những đảng viên - chiến sĩ hải quân kiên trung luôn là điểm tựa vững vàng, sát cánh cùng đồng chí, đồng đội thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Một buổi sinh hoạt chi bộ trên nhà giàn DK1/10
Một buổi sinh hoạt chi bộ trên nhà giàn DK1/10

Hoãn đám hỏi vì nhiệm vụ

Trên chuyến tàu Trường Sa 04 chở đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và phóng viên báo, đài mang quà tết ra các nhà giàn DK1, đoàn công tác may mắn đồng hành cùng các chiến sĩ chuyển quân. Chiều 12-1, gió biển lồng lộng, tàu vẫn băng băng, mọi người tập trung ra mạn tàu trò chuyện. Trong phòng, Trung úy Đoàn Thanh Liêm - chiến sĩ chuyển quân, đang chuẩn bị tư trang cho một mùa công tác mới tại nhà giàn.

Trung úy Đoàn Thanh Liêm sinh năm 1996. Năm 2020, Liêm nhận quyết định về công tác trong lực lượng hải quân với nhiều cảm xúc: háo hức có, mới mẻ có. Tháng 9-2022, anh Liêm ra công tác tại nhà giàn DK1/11. Đợt này, anh Liêm nhận công tác tại nhà giàn DK1/12. Bản thân anh vừa là Phó Chỉ huy trưởng nhà giàn, vừa là Chi ủy viên chi bộ, vì vậy nhiệm vụ rèn luyện tư tưởng, bản lĩnh chính trị luôn đặt lên hàng đầu.

Anh Liêm kể về kỷ niệm đêm giao thừa năm ngoái: “Có một chiến sĩ mới 20 tuổi, đêm giao thừa gọi điện về cho gia đình và bạn gái nhưng không ai bắt máy, ngồi một góc khóc ấm ức. Chỉ huy và anh em thấy vậy xúm lại động viên; 30 phút sau thì bạn ấy gọi được về nhà rồi cười toe, cả bọn hay trêu em ấy là mít ướt. Bây giờ trải qua rèn luyện, em ấy đã cứng cỏi hơn nhiều rồi”. Anh Liêm dự định tết năm nay sẽ ra mắt gia đình người yêu, tính chuyện tổ chức đám hỏi; nhưng cùng lúc lại nhận lịch công tác ở nhà giàn.

“Cũng có bất ngờ một chút vì đi khá gấp, nhưng tôi xác định bằng mọi giá phải thực hiện nhiệm vụ rồi mới tính đến chuyện cá nhân. Đây không phải là nhiệm vụ của riêng tôi, mà đây còn là niềm tự hào của cả dòng họ”, Trung úy Đoàn Thanh Liêm nói. Anh nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, nơi những con sóng đang ập vào mạn tàu: “Lựa lời nói với gia đình và người thương thật sự rất khó khăn. Lúc gọi điện thoại thông báo, tôi có giả bộ hỏi là lỡ bây giờ anh đi bất ngờ thì sao. Bạn gái buồn, nhưng sau khi nghe giải thích cũng thông cảm. Chỉ biết an ủi là anh còn nhiệm vụ, em ở nhà giữ gìn sức khỏe”.

Người đi trước rước người đi sau

Những ngày cuối cùng của chuyến công tác, đoàn về tới bãi cạn Cà Mau, nơi có nhà giàn DK1/10, đây cũng là nhà giàn duy nhất đoàn công tác có thể tiếp cận. Sau khi nghe Đại tá Trần Hồng Hải, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, chúc tết, tặng quà, các chiến sĩ cùng đoàn công tác người trang trí cành quất, cành mai, người gói bánh chưng..., không khí đầm ấm, rộn ràng tiếng nói cười.

Trong phòng máy, Thượng úy Nguyễn Phùng Hải vẫn đang làm nhiệm vụ. Thỉnh thoảng rảnh tầm 5-10 phút, anh lại nhìn ra ngoài, cười theo những câu chuyện của chúng tôi. Thượng úy Hải năm nay 40 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, nói giọng miền Trung đậm đà khó lẫn và gương mặt hiền lành, chất phác. Anh vào lực lượng hải quân từ 2004, tính đến nay vừa tròn 20 năm. Thượng úy Hải bắt đầu đi công tác ở nhà giàn từ năm 2007, đến nay mới ăn tết ở đất liền được 3 lần, còn lại là ăn tết giữa biển. “Ăn tết ở đây cũng như ở đất liền. Đất liền là nhà, biển đảo là quê hương mà. Đêm giao thừa anh em cùng nhau đón tết, cũng vơi bớt nỗi nhớ nhà”, anh Hải nói.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi liên tục bị ngắt quãng do Thượng úy Hải phải làm nhiệm vụ. Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong những năm công tác ở nhà giàn, anh kể, năm 2013, lúc đang ở nhà giàn DK1/17 thì xuất hiện cơn bão số 1 khá mạnh. “Thời điểm đó, nhà giàn chưa nâng cấp, kế hoạch tàu đón các chiến sĩ đi tránh bão phải tạm hoãn vì sóng gió lớn. Các em mới đi nhà giàn lần đầu nên sợ, cứ xin theo anh Hải thôi. Mấy em thủ thỉ anh Hải nằm đâu cho em nằm với, anh Hải mặc áo phao cho em mặc với, thương lắm”, Thượng úy Hải bùi ngùi nhớ lại.

Là người dày dạn kinh nghiệm, đầy bản lĩnh, Thượng úy Nguyễn Phùng Hải trở thành chỗ dựa vững vàng cho tinh thần của chiến sĩ, đồng đội nhà giàn. Anh động viên đồng đội bình tĩnh, tự tin, nhà giàn đã có phương án đảm bảo an toàn. Năm rồi, anh Hải được chi bộ bình bầu Chiến sĩ tiên tiến, đi báo cáo thành tích tại Vùng 2 Hải quân. Anh cũng từng nhận Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất và nhiều thành tích nổi bật khác. Trên nhà giàn DK1/10, Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Phan Việt Đức (sinh năm 1998, quê quán Hà Tĩnh) là đảng viên trẻ tuổi nhất. Anh Đức kể, lúc mới ra nhà giàn, được các anh trong chi bộ động viên, giúp đỡ từng chút, từ cách đi đứng trên nhà giàn đến việc rèn luyện tinh thần, bản lĩnh.

“Sự giúp đỡ của các anh, các đồng chí trong chi bộ về tư tưởng, bản lĩnh chính trị khiến mình vững tin và có ý chí quyết tâm hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Khi có chiến sĩ trẻ mới ra nhà giàn, mình cũng sẽ giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm lại các em”, anh Đức tâm sự. Theo Đại tá Trần Hồng Hải, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, công tác phát triển Đảng tại nhà giàn về cơ bản giống ở đất liền. Các cán bộ, chiến sĩ đưa ra nhà giàn phải có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, giỏi về kỹ năng, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, phải thể hiện được bản thân thực sự là quần chúng ưu tú trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hậu cần - kỹ thuật. Đại tá Trần Hồng Hải chia sẻ, tất cả cán bộ, chiến sĩ ra nhà giàn đều có sự phấn đấu tốt, xác định rõ tư tưởng muốn phát triển, trưởng thành đều phải trải qua khó khăn tại những đơn vị đầu sóng ngọn gió. Đây là những trải nghiệm, thử thách và là bước phát triển tất yếu của mỗi đảng viên.

Tin cùng chuyên mục