Nữ công an đưa bà cụ bị lạc đường về quê trong đêm

Bà cụ đi lạc từ Bà Rịa-Vũng Tàu về tới Quảng Ngãi, khi qua thị trấn La Hà (huyện Tư Nghĩa) đã được nữ công an giúp đỡ đưa về tận quê nhà.

Khoảng 20 giờ tối 23-2, tại thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, lực lượng Công an thị trấn La Hà phát hiện một bà cụ bị lạc đường. Sau khi tiếp nhận thông tin, Thiếu tá Dương Thị Kim Phương, Phó Trưởng Công an thị trấn La Hà nhận thấy bà cụ có dấu hiệu bất ổn về thần kinh và không nhớ đường về nhà.

Thiếu tá Kim Phương đã đưa bà cụ về trụ sở Công an thị trấn La Hà và mua đồ ăn, nước uống cho bà.

Được biết bà tên Nguyễn Thị Ánh, quê tại thôn Tuyết Diêm (xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đang sống cùng với con ruột tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Do thần kinh không ổn định nên bà đi lạc từ Bà Rịa - Vũng Tàu về tới Quảng Ngãi.

Thiếu tá Dương Thị Kim Phương đưa bà Ánh về gặp người thân

Thiếu tá Dương Thị Kim Phương đưa bà Ánh về gặp người thân

Sau khi đăng ảnh kèm theo thông tin của bà Ánh lên các trang mạng xã hội, nhờ cộng đồng mạng chia sẻ để tìm những thông tin có liên quan, đã xác định được bà còn người thân tại thôn Tuyết Diêm (xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn).

Thiếu tá Kim Phương đã đề xuất lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa dùng xe chuyên dụng của lực lượng công an và trực tiếp nữ thiếu tá đưa bà Ánh về thôn Tuyết Diêm.

Đến 23 giờ cùng ngày, bà Nguyễn Thị Ánh đã gặp được người thân.

Bà Ánh đã gặp được người thân tại thôn Tuyết Diêm

Bà Ánh đã gặp được người thân tại thôn Tuyết Diêm

Tin cùng chuyên mục