Phú quý đánh lừa

1. Mới đây, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) vừa ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Thị Yến Ly (35 tuổi, quê Hưng Yên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Ly bị cáo buộc đã lừa đảo nhà chồng để chiếm đoạt tiền và chính gia đình chồng đã làm đơn tố cáo.
Tự tin, tự chủ trong công việc là cách làm giàu thực tế nhất, thay vì chạy theo những mối lợi hào nhoáng, phù phiếm
Tự tin, tự chủ trong công việc là cách làm giàu thực tế nhất, thay vì chạy theo những mối lợi hào nhoáng, phù phiếm

Kết quả điều tra xác định, hơn một năm trước, Ly đến Đà Nẵng đi xe Grab thì quen biết với anh tài xế 29 tuổi. Sau thời gian liên lạc, mối quan hệ phát triển, anh này đưa Ly về ra mắt gia đình. Để xây dựng hình ảnh giàu sang, Ly nói dối rằng nhà mình ở tỉnh Gia Lai đang sở hữu một công ty xe khách, nói cha mẹ mua cho căn nhà ở Đà Nẵng giá 9 tỷ đồng, trong khi thực chất đây là nhà thuê.

Mấy tháng sau, Ly báo có thai nên hai bên tổ chức đám cưới. Cô bỏ tiền thuê người đóng giả cha mẹ, họ hàng nhà gái để tổ chức đám cưới ở Gia Lai. Thậm chí, Ly còn mượn sổ đỏ và 9 cây vàng giả đưa cho những người được thuê làm cha mẹ, họ hàng… để trao cho vợ chồng Ly trong ngày cưới. Sau đám cưới, Ly nhiều lần đưa các thông tin gian dối về chuyện làm ăn để mượn tiền của gia đình nhà chồng với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.

2. Vụ việc kể trên khiến dư luận nhắc nhớ đến vụ “hot girl Tina Dương”, cô nàng 28 tuổi, quê Bắc Giang, gia cảnh bình thường nhưng tự dựng lên vở kịch khó tin để lừa đảo. Vụ việc đình đám suốt hơn một năm, với những từ khóa như “hot girl siêu lừa”, “phi vụ lừa đảo thế kỷ”, “thao túng tâm lý”… từng gây bão trên mạng xã hội. Tháng 6 vừa rồi, cô bị TAND tỉnh Bình Thuận tuyên mức án 11 năm tù với 2 tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Cũng với cách xây dựng hình ảnh hào nhoáng như Yến Ly, nhưng kịch bản của Tina Dương lớp lang hơn, hoành tráng hơn. Theo tố cáo của chị chồng Tina Dương, khi tới làm đẹp, Dương tỏ ra là tiểu thư lá ngọc cành vàng, sống sang chảnh, đi lại bằng xe sang, tặng gia đình bạn trai những món quà đắt tiền, thậm chí là căn hộ hạng sang, có nhân viên công chứng đến tận nhà ký… Tina Dương còn đầu tư thuê người tổ chức một đám cưới xa hoa ở khách sạn sang trọng bậc nhất Hà Nội, của hồi môn là chiếc xe Rolls-Royce. Vậy là cả gia đình tin tưởng đưa tiền cho Dương để đầu tư bất động sản, mỗi người đưa đến hàng tỷ đồng.

3. Ngẫm lại các vụ lừa đảo tương tự, có thể thấy, để lừa được người khác rút hầu bao, kẻ gian trước hết thường cố gắng xây dựng cho được một hình ảnh hào nhoáng về bản thân, là người có tiền, ở tầng lớp thượng lưu khiến mọi người muốn xáp lại làm thân. Trước đây, tôi từng tham dự một số phiên tòa xử tội phạm lừa đảo mà bị cáo là những cô gái trẻ ít nhiều có nhan sắc. Bị hại rất đông, đáng nói, nhiều người trong số họ giàu có, có người kinh nghiệm kinh doanh nhiều năm “có sạn trong đầu”... Vậy nhưng họ vẫn bị lừa.

Thủ đoạn của hot girl là thuê nhà ở khu sang trọng nhất, lân la tới nơi có nhiều người giàu rồi kết thân. Khi đã đủ thân thiết, hot girl bịa ra một phi vụ làm ăn lớn, vay tiền, sau đó trả đúng hẹn để xây dựng uy tín, tặng quà đắt tiền để cảm ơn. Vài lần như thế, ai nấy đều tin cô nàng nhiều tiền, gia đình thế lực, nhiều mối làm ăn béo bở, và thế là xuống tiền.

Còn nhớ trước đây có một đoạn nội dung hài hước xuất hiện trên mạng xã hội. Đại loại, một cô gái lên hỏi với mức lương 5 triệu đồng/tháng thì làm sao đổi đời. Một số cư dân mạng bảo cô nàng nên dành dụm tiền thuê nhà ở khu sang chảnh, mua thẻ tập gym, ăn mặc tiểu thư sang chảnh đến đó tập, trong 2 tuần đảm bảo sẽ có đại gia, thiếu gia để mắt đến.

Tuy là câu chuyện hài hước, châm biếm, nhưng nó cũng phản ánh một phần thực tế hiện nay, đó là nhiều người thường đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, dễ dàng bị choáng ngợp bởi vẻ hào nhoáng, sang chảnh, nhiều tiền. Miệng kẻ có tiền... có gang có thép, trước kẻ có tiền tự nhiên sinh lòng tin yêu và dễ dàng trao hết tài sản, con tim. Nhận về cái kết đắng, dĩ nhiên là nuốt khó trôi, nhưng họ quên mất rằng để bị lừa tiền lừa tình đến mức như vậy, sâu xa cũng là bởi ở lòng tham. Nếu không tham mối lợi trên trời rơi xuống, có lẽ họ đã không dễ sập bẫy lừa như vậy.

Tin cùng chuyên mục